
Không thể giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy nhưng TMN.CSG vẫn vượt qua Xi măng Hải Phòng để leo lên ngôi đầu bảng. Martin Trindade mở tỷ số cho Thép Cảng, còn "Wave Tàu" Huỳnh Điệp đã có pha dứt điểm đẳng cấp để "cứu" HN.ACB.
Ngay phút thứ 7, hậu vệ Đức Tuấn của HN.ACB đã phạm lỗi với Ngọc Tùng dẫn đến quả phạt đền. Martin Trindade dễ dàng đưa Thép Cảng vượt lên dẫn trước.
Kịch bản trận thua tan nát trước Khánh Hoà có nguy cơ lại hiện về với HN.ACB, khi đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chỉ thể hiện một lối chơi rườm rà, bế tắc và hầu như không có cầu thủ nào ngoài Thành Lương biết cách thắp lên hy vọng.
Chính Lương ‘’dị’’ đã tạo ra cơ hội gần như là duy nhất của HN.ACB trong hiệp 1 với quả phạt hàng rào ‘’gõ’’ xà ngang Thép Cảng ở phút 20. Thủ môn Công Vương cũng để lại dấu ấn trong pha bóng này, bởi nếu anh không kịp chạm khẽ đầu ngón tay vào bóng thì chắc chắn Lương ‘’dị’’ đã có một bàn thắng tuyệt đẹp.
Ở phía bên kia, khung thành của Đức Thắng cũng thêm một lần nữa bị Martin Trindade thử thách. Cựu tiền đạo Tiền Giang trổ tài bằng một cú sút phạt lòng trong chân phải đưa bóng liệng đúng vào cột dọc góc xa.
Sang hiệp 2, HN.ACB thay liền 2 cầu thủ tấn công, với Macolin và Huỳnh Điệp nối nhau xung trận. Sự hoán đổi này của HLV Hoàng Văn Phúc đã mang lại hiệu quả tức thời, bởi chỉ ít phút sau khi có mặt trên sân, Macolin đã dốc bóng dũng mãnh rồi dứt điểm ngay ở góc hẹp, bóng đập cột dọc lăn ra ngoài.
Đến phút 74, sau một loạt tình huống giằng co quanh vòng cấm của TMN.CSG, Huỳnh Điệp nhanh chân tung cú sút vôlê sấm sét làm Công Vương dù đã bay người hết cỡ vẫn phải bó tay. Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ được mệnh danh "Wave Tàu" này cứu HN.ACB tránh khỏi một kết quả thất vọng.
Trong những phút cuối cùng, Huỳnh Điệp còn có một pha xâm nhập nguy hiểm nữa, nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần của anh bị Công Vương tóm gọn. Trận đấu dừng lại với tỷ số 1-1, khiến cả hai bên cùng cảm thấy hài lòng.
HN.ACB mặc dù là chủ nhà, nhưng 1 điểm cũng không phải là quá tồi, nhất là trong bối cảnh đã bị dẫn trước, còn TMN.CSG nhờ trận hoà này đã đủ điểm để vượt qua Xi măng Hải Phòng. Cùng với việc Thể Công phải chấp nhận chia điểm ở Quy Nhơn, ngôi đầu bảng sau vòng 8 đã chính thức thuộc về Thép Cảng.






