Man Utd lo ngại khi chạm trán Zidane mới của bóng đá Pháp

10:52, 03/03/2008

Trung vệ Ferdinand vừa thú nhận, giấc mơ chinh phục châu Âu của Man Utd có thể sẽ tan thành mây khói nếu anh cùng các đồng đội không ‘’bắt chết’’ được Karim Benzema - người đang được ví là Zidane thứ 2 - trong trận lượt về vòng knock out Champions League diễn ra đêm nay.

Trong trận lượt đi trên đất Pháp, Karim Benzema chính là người đã mở tỉ số cho Lyon và buộc Man Utd phải rơi vào thế rượt đuổi cho đến phút 89 khi Tevez xuất thần quân bình tỉ số cho Man Utd bằng cú sút cận thành.

Sau khi chứng kiến màn trình diễn của Benzema, HLV Ferguson ngay lập tức đề xuất với BLĐ Man Utd đưa cầu thủ 20 tuổi này vào danh sách cần tuyển mộ gấp cho mùa giải tới. Tuy nhiên, Lyon đã thẳng thừng từ chối đề nghị của đội bóng này.

Cũng có chung cách nhìn nhận như ông thầy của mình, trung vệ lão luyện Ferdinand đánh giá rất cao khả năng cũng như sự nguy hiểm luôn tiềm ẩn của Benzema.

"Cậu ấy khống chế bóng một nhịp rất nhẹ nhàng, đẩy bóng một nhịp và tung ra cú sút rất quyết đoán, hạ gục thủ thành Van Der Sar. Đó là pha dứt điểm quá tuyệt vời. Hàng thủ Man Utd cần phải làm việc cật lực và luôn cẩn trọng theo sát Benzema và không để cho cậu ta khoảng trống. Như vậy Man Utd mới có cơ hội đánh bại Lyon và nghĩ tới những trận đấu tiếp theo", Ferdinand nói.

Hiện tại, HLV Ferguson đang có trong tay đội hình gần như mạnh nhất để tiếp đón đại diện của bóng đá Pháp, ngoại trừ trường hợp chấn thương duy nhất của "lão tướng" Giggs. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lo ngại lớn của Man Utd vì họ có những giải pháp khác để thay thế một cách hiệu quả đó là sử dụng tiền vệ cánh Nani bên cánh trái.

Trận hoà 1-1 đã đem lại cho Man Utd khá nhiều lợi thế. Thày trò ông Ferguson chỉ cần hoà không bàn thắng hoặc giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu là có thể vượt qua Lyon.