Tây Ban Nha hạ bệ nhà ĐKVĐ Thế giới Italia

09:51, 26/03/2008

Cú vô lê tuyệt đẹp của tiền đạo David Villa ở phút 77 đã giúp Tây Ban Nha ‘’nhấn chìm’’ nhà ĐKVĐ Thế giới Italia trong trận giao hữu quan trọng chuẩn bị cho Euro 2008.

Là 2 ‘’ông lớn’’ tại châu Âu sở hữu những giải đấu uy tín và chất lượng nhất hiện nay là Serie A và La Liga, thế nên không khó hiểu khi Tây Ban Nha và Italia được kỳ vọng sẽ cống hiến cho khán giả một cầu ấn tượng.

Tuy nhiên những phút đầu tiên của trận đấu diễn biến trên sân lại đem lại cho khán giả một cảm giác khác hẳn. Không có nhiều cơ hội hay những pha hãm thành liên tục do 2 đội chơi khá cẩn trọng, không quá mạo hiểm trong những pha tấn công.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến với Italia ở phút 13. Từ đường chuyền của Pirlo, tiền đạo đang khoác áo CLB Bayern Munich Luca Toni đã đánh đầu chính xác, hạ gục thủ thành Casillas. Thế nhưng trọng tài đã bất ngờ không công nhận bàn thắng của Toni và cho rằng anh đã phạm lỗi trong tình huống "không chiến".

Những phút tiếp theo 2 đội chơi khá cởi mở. Và Tây Ban Nha bắt đầu uy hiếp khung thành của đội khách. Liên tiếp các phút từ 37 tới 42, thủ thành Buffon đã phải hoạt động rất vất vả để cứu thua liên tiếp cho Italia 2 pha dứt điểm của các chân sút đội chủ nhà.

Đầu tiên là pha phán đoán chuẩn xác của Buffon để chặn đứng cú sút mạnh của cầu thủ đang khoác áo Liverpool Torres. Tiếp theo đó, Buffon vô hiệu hoá pha dứt điểm của Cesc Fabregas.

Sang hiệp 2, Italia lại bỏ lỡ cơ hội rất tốt để mở tỉ số. Hậu vệ đang khoác áo Lyon Fabio Grosso đi bóng dũng mãnh bên cánh trái và tạt bóng như đặt vào khu cấm địa để tiền vệ của Juventus Mauro Camoranesi bắt vô lê cực nhanh. Tuy nhiên, Italia đã không may mắn trong tình huống này khi bóng đập trúng xà ngang.

ít phút sau tới lượt Luca Toni trổ tài với pha dứt điểm hiểm hóc nhưng bóng lại đập trúng đầu của hậu vệ Raul Albiol. Chỉ 5 phút sau, Camoranesi lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác khi anh đối mưặt với thủ thành Casilas nhưng lại dứt điểm bất thành.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nay, Italia đã phải trả giá. Sau khoảng thời gian đầu hiệp 2 bị dồn ép, Tây Ban Nha siết chặt lại đội hình và bắt đầu triển khai những đợt phản công.

Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên của mình trong hiệp 2, Tây Ban Nha đã có được bàn thắng mở tỉ số.

Bàn thua của Italia có lỗi rất lớn của trung vệ Fabio Cannavaro khi anh đánh đầu phá bóng hụt đường chuyền dài của Iniesta cho Villa. Không bỏ lỡ cơ hội trời cho, David Villa ngay lập tức bắt vô lê cháy lưới đội khách. Tỉ số là Tây Ban Nha 1-0 Italia.

Có được bàn thắng, Tây Ban Nha chơi càng xuất sắc hơn. Nếu Buffon không nhiều phen trổ tài thì có thể Italia đã phải nhận thêm bàn thua nữa. Trong đó phải kể đến tình huống Alonso chuyền bóng dài cho Villa băng xuống nhưng Buffon đã kịp khép góc và dùng chân cản phá cú sút của tiền đạo này.

Trong những phút còn lại, 2 đội đều không thể ghi thêm bàn thắng. Tỉ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha.

Trận thua này khiến chiếc ghế của HLV trưởng Italia Donadoni thêm phần lung lay khi LĐBĐ Italia FIGC đang tính đến giải pháp đưa HLV Lippi trở lại với Azzurri.