
Sau hai thất bại liên tiếp, Milan buộc phải chiến thắng trên sân của Torino nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vào top 4. Liệu đội quân của HLV Ancelotti có thể làm được điều đó một ngày trước Lễ Phục Sinh?
Vấn đề của Milan? Quá nhiều! Chấn thương liên tiếp của một số trụ cột chỉ là một cách mà người ta đưa ta nhằm che lấp những khoảng tối trong thời điểm hiện tại. Những gì người ta muốn che giấu ấy là một lối chơi thiếu tính sáng tạo, các cầu thủ thi đấu với những đôi chân mệt mỏi cùng những cái đầu vật vờ.
Trong cả trận đấu với Sampdoria và khoảng thời gian 15 phút cuối trước Roma, vấn đề lớn nhất mà Milan gặp phải là sự che chắn không tốt của tuyến tiền vệ. Trong khi Gattuso vẫn phần nào đó giữ được tinh thần chiến đấu thì Pirlo lại mang đến thất vọng. Những pha xử lý của Pirlo thường rườm rà và kém hiệu quả, điều đó đã đẩy đồng đội vào thế khó.
Khát vọng ư? Những từ ngữ quá xa vời trong suy nghĩ của các cầu thủ Milan. Trước Sampdoria, chỉ có hai cái tên thể hiện được khát vọng là Pato và Paloschi, một là tác giả đường chuyền quyết định, một là người ghi bàn danh dự cho Milan.
Ở trên khán đài San Siro chứng kiến thất bại của Milan 3 ngày trước cùng cậu con trai Gianluca, liệu phó chủ tịch Adriano Galliani có nhận ra được những vấn đề của Milan, để bắt đầu cho một cuộc tái thiết vào mùa Hè sắp tới?
Trước khi tính đến chuyện cải tổ, Milan cần phải giành được quyền tham dự vòng sơ loại Champions League mùa giải tới. Bởi vì chỉ khi nào được góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục thì các ngôi sao mới đến San Siro. Hơn nữa, dự Champions League cũng là mục tiêu bắt buộc, vì có như thế Milan mới giữ chân được các trụ cột.
Nhưng mục tiêu vào top 4 liệu có khả thi, khi Milan đang kém Fiorentina 4 điểm? Sẽ không phải quá khó nếu Milan tìm lại được tinh thần thi đấu, như đã thể hiện trong hơn 1 giờ đầu tiên trận thua Roma, cùng khát vọng trên những đôi chân mệt mỏi, bắt đầu từ chuyến làm khách của Torino đêm nay.
Không có Kaka vì chấn thương, nhiều khả năng HLV Ancelotti sẽ phải quay trở lại với sơ đồ 2 tiền đạo, gồm Gilardino và Pato. Đá hộ công phía sau sẽ là Seedorf, dù lúc này tiền vệ người Hà Lan không có được thể lực tốt nhất.
Không khá hơn so với Milan, Torino cũng vừa phải trải qua hai thất bại bạc nhược trước Cagliari và Udinese. Điều đó khiến đội bóng thành Turin đang chìm dần xuống đáy bảng xếp hạng, và tương lai của HLV Novellino, từng thành công cùng Milan khi còn là cầu thủ, đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Zanetti và Pisano đã bình phục chấn thương nên HLV Novellino sẽ có được đội hình mạnh nhất trong canh bạc quyết định cho vận mệnh của mình cùng Toro. Nhưng điều cần thiết nhất là phải vực dậy tinh thần đang xuống dốc của các cầu thủ.
Trong trận đấu của những kẻ đang ở hoàn cảnh khó khăn, liệu ai sẽ "phục sinh" vào buổi chiều (trận đấu diễn ra 15h, giờ Italia) trước Lễ Phục Sinh?
Đội hình dự kiến:
Torino: Sereni; Comotto, Natali, Di Loreto, Lanna; Diana, Grella, Barone; Rosina, Di Michele; Stellone.
Milan: Kalac; Oddo, Nesta, Kaladze, Maldini; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Seedorf; Pato, Gilardino.
Trên sân Olimpico ở thủ đô, Roma sẽ tiếp Empoli với quyết tâm chiến thắng để vượt qua nỗi buồn thất bại trong trận derby. Không còn hy vọng nhiều ở Scudetto, nhưng chiến thắng trước Empoli sẽ giúp Roma buộc Inter phải kéo dài thêm thời gian chờ đợi cho ngày đăng quang.
Không có Mexes và Aquilani vì treo giò cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của Roma. Dù vừa gây bất ngờ khi cầm hòa Juve nhưng Empoli, vắng Pratali và chân sút chủ lực Saudati (treo giò), nhưng sẽ không dễ để Empoli hy vọng có điểm khi rời Olimpico.




