Barca tái lập chiến thắng lượt đi trước Schalke

10:43, 10/04/2008

Không ghi bàn nhưng tiền đạo trẻ Bojan Krkic tiếp tục có một màn trình diễn ấn tượng giúp Barca giành chiến thắng 1-0 trước Schalke trong trận tứ kết lượt về rạng sáng 10/4.

Hành quân đến Nou Camp với mục tiêu san bằng tỉ số thua 0-1 ở trận lượt đi nhưng Schalke đã không thể tạo nên một bất ngờ. Đại diện cuối cùng của nước Đức chấp nhận rời cuộc phiêu lưu tại đấu trường Champions League khi để thua chung cuộc 0-2 trước đại gia Barca.

Tác giả bàn thắng duy nhất của trận lượt về là tiền vệ Yaya Toure khi hiệp một chỉ còn chừng hơn một phút. Như vậy, đối thủ tiếp theo của Barcelona sẽ là Manchester United, đội giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước AS Roma ở cặp tứ kết khác. Trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 24/4.

Trận đấu trên sân Nou Camp chỉ thực sự diễn ra sôi nổi trong khoảng 30 phút đầu tiên, khi Schalke bất ngờ là đội chơi tốt hơn, tạo ra nhiều sức ép lên khung thành chủ nhà. Nhưng khi năng lượng bùng nổ cạn dần mà không ghi được bàn thắng, Schalke trở lại với bản chất của một đội bóng còn non kinh nghiệm và bản lĩnh.


Sau hồi còi khai cuộc, khá nhiều cú sút đã được tung ra về cả phía cầu môn. Phút thứ 8, Halil Altintop bên phía Schalke sút chìm từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ thành Victor Valdes phải vất vả mất hai nhịp mới ngăn được bóng đi vào trong gôn.

Trong khi đó, cơ hội ngon ăn nhất bên phía Barca được trao cho Xavi Hernandez ở phút 12, sau cú chọc khe thông minh của Andres Iniesta. Xavi phá bẫy việt vị đối mặt với Manuel Neuer nhưng cú sửa lòng vào góc gần của anh không thắng được thủ môn người Đức.
Hàng công của Schalke thi đấu với quyết tâm rất cao, nhưng giống như trận lượt đi cách đây một tuần, họ thiếu hẳn sự chính xác trong khâu dứt điểm. Kevin Kuranyi có hai cơ hội nhưng một lần đánh đầu chệch gôn, lần thứ hai ập vào chậm một nhịp so với quả tạt của Jermaine Jones.

Phải nói rằng khán giả chủ nhà đã có không ít phen hồi hộp lo lắng khi chứng kiến các cầu thủ phòng ngự của Barca thi đấu lỏng lẻo. Phút 20, không ai theo kèm Jones để cầu thủ này thảnh thơi sút bóng chéo góc từ mép vòng cấm đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, sau nửa tiếng thi đấu, Barca dần lấy lại thế trận và hình ảnh của một “ông lớn”. Bên hướng tấn công cánh phải của đội bóng Tây Ban Nha, Bojan nổi lên như một nhân vật đặc biệt nguy hiểm, thay thế rất tốt vị trí của Lionel Messi đang chấn thương. Chính Bojan là tác giả bàn thắng vào lưới Schalke trên sân Veltins Arena ở lượt đi.

Kết quả là vào phút 44, một cú căng ngang của Bojan khiến cho hàng thủ Schalke rối loạn. Trung vệ Mladen Krtajic đánh đầu phá bóng trên vạch vôi đến đúng vị trí của Toure đang đứng cận thành và cầu thủ người Bờ Biển Ngà dễ dàng đệm lòng mở tỉ số cho Barca.

Bước sang hiệp hai, Barca khôn ngoan phát huy lợi thế của một đội đang dẫn bàn, chuyền bóng rất nhiều và tấn công khá đủng đỉnh. Lối chơi đó đã triệt tiêu sự hưng phấn của Schalke khi các cầu thủ áo trắng bị “ma” bởi những kỹ thuật gia siêu hạng.

HLV Mirko Slomka không có một phương án nào phong tỏa Bojan, để cầu thủ này thường xuyên có những pha đưa bóng vào vòng cấm thuận lợi cho đồng đội. Mọi việc chỉ chấm dứt khi cầu thủ trẻ 18 tuổi được thay ra sân nghỉ.

Lẽ ra cách biệt đã được gia tăng đầu hiệp hai nếu các chân sút Barca may mắn hơn. Phút 49, Bojan kiến tạo cơ hội để Thierry Henry đệm bóng vọt xà trong gang tấc. 2 phút sau, Iniesta sút chìm ngoài vòng cấm nhưng Neuer xuất sắc đổ người đẩy bóng cứu thua. Xavi cũng có một cú sút uy lực nhưng đúng vị trí thủ môn.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Schalke vùng lên chơi với bốn tiền đạo nhưng không đủ thời gian để họ tìm kiếm dù chỉ một bàn danh dự.