Bình Dương và Nam Định thua trận thứ ba ở C1 châu Á

08:24, 09/04/2008

Bình Dương nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước CLB Adelaide FC (Australia). Trong khi đó, Nam Định thua thê thảm 1-9 trên đất Thái Lan.

Trên sân Gò Đậu, Philani là cầu thủ đã tìm bàn thắng cho Bình Dương. Trong khi đó, bàn gỡ danh dự 1-9 trước Krung Thai Bank (Thái Lan) của Nam Định do công của Trần Đức Dương, ở phút 63. Đây là thất bại thứ ba của hai đại diện Việt Nam tại sân chơi AFC Champions League 2008.

Ở trận đấu chiều thứ tư, HLV Lê Thụy Hải chỉ sử dụng hai ngoại binh là Philani và Lima. Trường Giang cũng chỉ vào sân khoảng 10 phút cuối. Có vẻ hai trận thua trước đó làm ông Hải chấp nhận buông sân chơi quá tầm này để dành sức cho V-league, giải đấu mà họ đang trở lại mạnh mẽ. Tuy nhiên, những học trò vốn ít ra sân của ông Hải cũng đã có trận đấu nỗ lực trước nhà vô địch của (Australia). Bị đội khách dẫn bàn trước ngay trong hiệp 1, các cầu thủ chủ nhà đã tạo thế trận lấn lướt ở hiệp hai và có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 trước khi trận đấu kết thúc.

Phút 10, cầu thủ đội khách thực hiện quả phạt gần giữa sân bên cánh phải, thủ môn Thế Anh đã ra bóng không chính xác. Trên đà lao xuống, Diego đã dễ dàng đánh đầu đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0. Sau bàn thua, thủ môn Thế Anh bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và nhường lại cho Minh Quang.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ "Chelsea" Việt Nam bắt đầu tổ chức nhiều đợt tấn công về khung thành đội khách để tìm bàn gỡ hòa. HLV Lê Thụy Hải "chi viện" thêm Vũ Phong ở hiệp hai. Tuy nhiên, ở thế trận áp đảo, sự linh hoạt của Anh Đức, Philani ở tuyến trên vẫn chưa cho thấy hiệu quả, khi các tình huống tạo ra chỉ dừng lại ở hãm thành gây nguy hiểm. Trong đó, những cú sút của Công Minh ở phút 56, hay pha đột quá dũng mãnh rồi sút của Quang Thanh phút 70, rồi Minh Đức ngay sau đó vẫn không thể thắng thủ môn và hàng thủ đội khách.

Tấn công nhiều không có bàn thắng, Bình Dương đã nhận bàn thua thứ hai ở phút 77. Từ pha đột phá của đồng đội bên cánh phải rồi chuyền sang cánh trái, Alagich bay người đánh đầu gia tăng cách biệt 2-0.

Mãi đến phút 85, Bình Dương mới có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Từ quả phạt khoảng 25m, cú sút bằng chân trái của Philani đưa bóng đi thẳng vào góc cao, trước sự bất lực của thủ môn đội khách. Hy vọng nhen nhóm, nhưng trong thế trận 10 người, vì Lima đã nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, Bình Dương không thể làm gì tốt hơn đành chấp nhận trận thứ thứ 3 tại giải và thứ hai trên sân nhà.