Calisto trên đường tạo dấu ấn

15:05, 20/04/2008

1. Người ta đã rất hy vọng vào một Calisto đầy quyết đoán, có những cách làm riêng để tạo dấu ấn lên đội tuyển Việt Nam. Người ta cũng rất trông chờ vào sự đổi mới ở đội tuyển Việt Nam, nơi tính quyết đấu của các tuyển thủ không phải lúc nào cũng tốt nhất.

Ít nhất đội tuyển cũng phải có được sự đồng lòng như ở trước và trong Tiger Cup 2002, khoảng thời gian nắm đội tuyển ngắn ngủi của Calisto nhưng đủ để vực dậy tinh thần của một đội tuyển mới trước đó còn bê bết ở SEA Games 21 và cả một nền bóng đá tưởng như đã mất hy vọng làm nên điều gì đó trong mấy năm sau SEA Games 21.

2. Những ngày qua, Calisto đã từng bước khiến nhiều người tin rằng ông đang tạo được dấu ấn riêng, dấu ấn tích cực. Ban đầu là phương pháp tuyển quân. Khác hẳn những người tiền nhiệm chỉ trông vào danh sách do Ban tuyển chọn của LĐBĐ Việt Nam đưa ra và trực tiếp đi xem “giò cẳng” các cầu thủ, lần này Calisto lại trông thêm vào nguồn các HLV tại các CLB. Một sự cầu thị cần thiết và phương pháp làm việc không thừa bởi chính nguồn này mới nắm hết những tinh túy của đội bóng, tình trạng của từng cầu thủ. Quan trọng hơn, cách làm này giải quyết được phần nào mối quan hệ giữa CLB và đội tuyển quốc gia, vốn hay “nóng” lên sau mỗi lần cầu thủ lên tuyển thi đấu hết mình để rồi mang thương tích về CLB nên không thể phục vụ hết mình cho nơi cấp lương tháng đều đặn cho mình.

Ngay như chuyện tập huấn Calisto cũng có cách đi riêng. Những người tiền nhiệm “sính” đi tập huấn nước ngoài trong khi Calisto chuộng tập huấn trong nước bởi chỉ những chuyến tập huấn nước ngoài dài ngày mới hiệu quả. Trong những chuyến tập huấn nước ngoài ngắn ngày chỉ làm cầu thủ mệt hơn. Nếu biết cách sắp xếp, tổ chức khoa học thì tập huấn trong nước cũng mang lại hiệu quả. Cho nên trong cả năm 2008 đội tuyển chỉ một lần du đấu ở Mỹ còn 3 lần tập trung khác đều ở trong nước. Cách làm là vậy, có người nghi ngờ có người lại đang đợi hiệu quả. Nhưng dù sao cũng là cách riêng, khác với suy nghĩ của nhiều người.

3. Calisto đã ở Việt Nam rất lâu, đã hiểu rất rõ tính cách, con người Việt Nam và cả thực trạng bóng đá Việt Nam cũng như khát khao lên ngôi vô địch Đông Nam Á bấy lâu nay của người hâm mộ. Thế mới có chuyện ông mời phóng viên Việt Nam đi ăn cơm để chia sẻ suy nghĩ tìm sự đồng cảm, ông đến đền Hùng thắp hương nhân ngày giỗ tổ 10-3 âm lịch như bao người Việt khác. Mỗi việc làm của ông với đội tuyển không phải vô cớ. Tất nhiên mọi việc mới chỉ bắt đầu. Nhưng ít ra, cách làm mới của Calisto cũng đem lại sự lạc quan nhất định.