24-4-08.jpg)
Ở lượt đấu thứ 4 của vòng bảng, đội bóng thành Nam suýt nữa đã có được chiến thắng đầu tiên tại AFC Champion League, nhưng bàn thắng ở phút bù giờ của Pitchipong đã không cho ĐPM.NĐ có được mong muốn đó.
Thậm chí, sau khi bị quân bình tỉ số ở phút 21 bằng pha đá phản lưới của một cầu thủ đội chủ nhà, ĐPM.NĐ vẫn chơi có phần nhỉnh hơn đối thủ. Đến phút 48, Ngọc Linh có cú đúp cho mình cũng bằng một pha đệm cận thành khác, tiếp tục đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.
Phần thời gian còn lại của trận đấu, ĐPM.NĐ chơi lấn lướt hoàn toàn trước các đối thủ đến từ Thái Lan, tưởng chừng như đội bóng Việt Nam sẽ có trận thắng rửa nhục sau trận thua 1-9 trước chính Krung Bank Thai.
Nhưng bất ngờ xảy ra, khi ở phút bù giờ, tuyển thủ Thái Lan Pitchipong đã có pha đá phạt hàng rào khá đẹp mắt quân bình tỉ số cho đội chủ nhà trong sự nuối tiếc của các cầu thủ ĐPM.NĐ.
Cũng ở lượt đấu này, nhà ĐKVĐ Việt Nam Bình Dương cũng không thể có được kết quả tốt hơn khi tiếp tục để thua chủ nhà Adelaide với tỉ số 1-4 trong hoàn cảnh mất quá nhiều trụ cột và chỉ có 14/16 cầu thủ có khả năng ra sân.
Ở hiệp đấu đầu tiên, Bình Dương liên tục phải nhận những pha tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà, nhưng ở hiệp đấu này hàng thủ cũng như thủ thành Đình Đức đã chơi khá tốt, đánh chặn thành công tất cả những pha xuống bóng của đội chủ nhà.
Không những thế, đến phút 46 chút nữa Bình Dương đã có được bàn thắng mở tỉ số khi Trường Giang dứt điểm hiểm hóc khiến bóng dột cột dọc, đáng tiếc hơn pha sút bồi ngay sau đó của Anh Đức lại đi thiếu chính xác.
Mặc dù thế, sang hiệp đấu thứ 2 do thể lực giảm sút Bình Dương đã không thể tránh khỏi việc bị thủng lưới khi lần lượt để cho Pantelis, Dodd (2 bàn) và Diego ghi bàn cho đội chủ nhà Adelaide.
Tuy nhiên, đội bóng Việt Nam cũng có được bàn thắng an ủi khi ở phút 65, hậu vệ Minh Đức đã có cú sút căng trong vòng 16m50 hạ gục thủ môn đội chủ nhà rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 trước khi để Diego ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu ở phút 77.
Như vậy sau 4 trận vòng bảng Bình Dương vẫn là đội trắng tay, còn ĐPM.NĐ cũng đã có được 1 điểm đầu tiên cho riêng mình. Nhưng cũng phải nói rằng, đối thủ của đội VĐ Việt Nam là sừng sỏ hơn so với các đội cùng bảng của ĐPM.NĐ. Chính vì thế việc Bình Dương trắng tay là hoàn toàn dễ hiểu.






