Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 đã đến Việt Nam

03:20, 28/04/2008

Vào lúc 23h20, ngày 28/4, ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 đã tới TPHCM, một trong những chặng dừng chân cuối cùng trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới, trước khi được thắp sáng tại thủ đô Bắc Kinh.

Ông Hồ Càn Văn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam và ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký ủy ban Olympic Việt Nam đã lên tận cửa máy bay đón ngọn đuốc từ tay đồng chí Lý Bỉnh Hoa, Phó Chủ tịch ủy ban Olympic Bắc Kinh 2008.

Đại diện Sở Thể dục - Thể thao TP Hồ Chí Minh, đông đảo cán bộ, nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều phóng viên ra sân bay đón ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008.

Đây là lần đầu tiên ngọn đuốc Olympic 2008 đến Việt Nam và qua TPHCM. Đó chính là vị thế và danh dự của TPHCM đối với cả nước và trên trường quốc tế.

Theo chương trình, lễ khai mạc diễn ra vào tối nay, 29/4 trước cửa Nhà hát TPHCM. Người đầu tiên cầm ngọn đuốc là bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban rước đuốc ở Việt Nam và nhiều vận động viên tiêu biểu của nước ta sẽ di chuyển trên đoạn đường dài khoảng 10-13 km tới Nhà thi đấu Quân khu 7 và làm lễ bế mạc tại đây.

Ngọn lửa Olympic xuất phát từ Hy Lạp đi qua 19 thành phố của 5 châu lục trên hành trình 137.000 km, trong đó sẽ đi qua đỉnh núi cao nhất Trái đất Chômôlungma, được truyền qua tay 19.400 người ở Trung Quốc và 2.480 người ở các nước khác và đến TPHCM vào đêm 28/4.