Nguyễn Văn Tài lập hat-trick

10:10, 22/04/2008

Đúng như dự báo, nhiều bất ngờ đã xảy ra ở chặng 11 vào hôm qua, 22-4, khi chặng đường dài 152 km từ Quy Nhơn (Bình Định) lên phố núi Pleiku (Gia Lai) phải qua 2 ngọn đèo tuy ngắn nhưng độ dốc khá cao: An Khê và Mang Yang.

Chặng này chứng kiến sự xuất thần của tay đua Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp) khi anh có cú nước rút thắng đèo An Khê, rồi một mình bứt tốp hơn 100 km, vượt đèo Mang Yang đầu tiên và về đích trước đối thủ về nhì Lê Văn Duẩn (Dofilm TPHCM) đến 3 phút. Trong hơn 100 km đơn độc đầy đèo dốc, tay đua này đều chạy với tốc độ trung bình 36,975 km/giờ. Với thành tích này, Văn Tài đoạt luôn chiếc áo đỏ của Văn Duẩn, đồng thời giúp Domesco Đồng Tháp gia tăng cách biệt với Dofilm TPHCM lên hơn 5 phút.

Đây cũng là sai lầm chiến thuật đầu tiên mà Dofilm TPHCM phải trả giá khi mải mê kèm chặt 3 tay vượt đèo kỳ cựu Trịnh Phát Đạt, Mai Công Hiếu (cùng ở Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Hiền (Bảo vệ Thực vật An Giang). Chính sự kèm chặt này tạo cơ hội cho cựu tuyển thủ quốc gia Văn Tài bứt tốp để lập cú hat-trick trong ngày thi đấu nặng nề này. Tuy mất áo đỏ, nhưng Lê Văn Duẩn lại đoạt được chiếc áo xanh thắng chặng với số điểm 61.

Bất ngờ trong ngày thi đấu này cũng chính là việc đội đang cố gắng bảo vệ áo xanh Malaysia suýt nữa bị loại khỏi vòng đấu, khi có đến 4 tay đua (trong đó có cả Zamani) về cách người về đầu 29 phút. Theo quy định, chỉ cần thua người về đầu 30 phút thì tay đua sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Sau 11 chặng, Trần Văn Ngọc Ẩn (Cấp Thoát nước Bình Dương) vẫn giữ Áo vàng và được thưởng nóng 1 triệu đồng trong ngày 22-4. Hôm nay, 23-4, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 12 từ TP Pleiku đi TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đường dài 180 km.