Real Madrid & Villarreal cùng ca khúc khải hoàn

10:26, 20/04/2008

Real Madrid chỉ còn cách chức vô địch 2 vòng đấu nữa sau chiến thắng 2-0 trên sân của Racing Santander, trong khi Villarreal trở lại ngôi nhì bảng nhờ kết quả tương tự trước Real Valladolid vào rạng sáng 21/4.

Đây là trận đấu mà Real không thực sự chơi tốt hơn đối phương nhưng họ đã phát huy bản lĩnh của một ông lớn để lấy trọn vẹn 3 điểm. Tiền đạo Raul Gonzalez mở tỉ số ở phút 14 và Gonzalo Higuain ghi bàn quyết định khi trận đấu chỉ còn lại những phút bù giờ.
Santander ít nhiều chứng tỏ được tại sao họ đang nằm trong nhóm đua tranh suất dự cúp châu Âu khi gây ra cho CLB Hoàng gia khá nhiều khó khăn, đặc biệt là ở cuối hiệp một. Nhưng tiếc rằng các chân sút chủ nhà lại không có sự nhạy cảm trong khâu ghi bàn như đối thủ.

Trong khi đó, ngôi nhì bảng tiếp tục là cuộc "trao đổi" giữa Villarreal và Barcelona. Tận dụng việc Barca bị Espanyol cầm hòa ở loạt đấu sớm, Villarreal đã soán ngôi nhì nhờ đánh bại Valladolid 2-0. "Tàu ngầm vàng" hơn Barca 1 điểm nhưng kém Real tới 10 điểm trong khi giải còn 5 vòng nữa là kết thúc.

Như vậy, Real Madrid chỉ cần thắng thêm 2 trận nữa là sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga bất chấp kết quả của các đối thủ cạnh tranh.

Trên sân El Sardinero, "Kền kền trắng" là đội bắt nhịp với trận đấu tốt hơn và đã đẩy được Santander phải lùi sâu về phần sân nhà. Bộ đôi Wesley Sneijder và Robinho hoạt động năng nổ, thay thế nhiệm vụ châm ngồi các đợt tấn công mà Guti, cầu thủ bị treo giò trận này, vẫn thường đảm nhiệm.

Chính từ một đường kiến tạo hiểm hóc của Robinho ở phút 14, tiền đạo Raul đã đưa Real vượt lên dẫn trước. Robinho tạt bóng từ cánh trái theo quỹ đạo hướng thẳng vào cầu môn và Raul như "mọc lên" trong khu vực 5m, khẽ chạm chân vừa đủ chuyển hóa thành bàn thắng giữa lúc thủ môn Tono còn đứng chôn chân vì bất ngờ.

Santander ngay sau đó có cơ hội đáp trả khi Gonzalo Colsa đón bóng trong vòng cấm mà không bị ai kèm nhưng vội vàng sút lên trời. Đội chủ nhà dần lấy lại thế trận, chơi giằng co với Real và tạo ra nhiều tình huống ăn bàn nguy hiểm hơn.

Phút 37, từ đường chọc khe của đồng đội vào vòng cấm, tiền đạo Mohamed Tchite đối mặt với thủ thành Iker Casillas nhưng sút chéo góc ra ngoài. Tuy nhiên, cơ hội đáng tiếc nhất là cú đánh đầu cận thành của Cesar Navas ngay trước giờ giải lao, bóng đi sạt mép cột dọc ra phía sau cầu môn.

Santander tiếp tục gia tăng sức ép sau giờ nghỉ, cố gắng tìm sơ hở của hàng thủ Real. Một mình tiền vệ phòng ngự Mahamadou Diarra của đội khách không thể càn quét hết những đợt tấn công của Santander nhưng hôm nay, hậu vệ Gabriel Heinze xứng đáng là "hòn đá tảng" án ngữ bảo vệ cho thủ môn Casillas.

Dù đá ở cánh trái nhưng Heinze đã có nhiều tình huống bọc lót chính xác, một trong số đó là pha ngăn chặn cơ hội ăn bàn mười mươi của Tchite đầu hiệp hai. Nhận thấy Real có phần xuống sức và khó khăn trong việc triển khai tấn công, HLV Bernd Schuster đã đưa Higuain vào sân thay cho Robinho.

Nếu như các CĐV Santander ngày càng mất niềm tin với các chân sút đội nhà thì khi trận đấu còn 10 phút, Raul lần thứ hai đưa được bóng vào lưới Santander sau cú đệm lòng từ đường chuyền bên cánh. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng trước đó, Higuain đã phạm lỗi trái phép với một cầu thủ đối phương.

Dù sao, Real cũng không cần tiếc nuối vì vào phút 90, họ đã nhân đôi được cách biệt. Các cầu thủ dự bị được đưa vào sân đã cùng nhau kiến tạo nên bàn thắng đẹp khi Javier Balboa phối hợp một - hai với Julio Baptista, vượt qua 3 hậu vệ nhưng không dứt điểm mà chuyền ngang để Higuain sửa lòng chân trái chính xác từ mép vòng cấm ấn định tỉ số 2-0.

Trên sân El Madrigal, chủ nhà Villarreal đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh bại Valladolid để chiếm lại ngôi nhì bảng từ tay Barca. Cầu thủ ngôi sao của trận đấu là Nihat Kahveci khi anh ghi 1 bàn và kiến tạo bàn thắng còn lại cho đồng đội San Cazorla.

Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kì mở tỉ số ở phút 16 với một màn solo ngoạn mục. Nhận bóng bên cánh phải, anh vượt qua người đeo bám là Alexis Suarez trước khi đánh bại thủ thành Sergio Asenjo với cú sút ở góc khá khó.

Villarreal áp đảo đối thủ đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng và sau khi bỏ lỡ những cơ hội nhân đôi cách biệt trong hiệp một, họ đã thành công ngay ở phút đầu tiên của hiệp hai. Nihat di chuyển xuống nách phải vòng cấm địa Santander rồi chuyền cắt ngang qua Asenjo để Cazorla chỉ việc đệm bóng vào lưới trống.

Tỉ số lẽ ra có thể được gia tăng trong những phút cuối nếu như cú sút của Marcos Senna từ mép vòng 16m50 không bị thủ môn dùng chân cản phá. Song thắng lợi 2-0 cũng đã đủ làm hài lòng những CĐV của "Tàu ngầm vàng".

Màn trình diễn đáng thất vọng nhất chắc chắn là trận thua mất mặt tới 1-5 của Valencia trước Athletic Bilbao. Chỉ vừa mới hôm giữa tuần Valencia còn nâng cao chiếc cúp nhà Vua thì hôm nay, họ đã lại thể hiện bộ mặt bạc nhược quen thuộc tại La Liga.

"Cơn mưa" bàn thắng bắt đầu với pha lập công khá may mắn của Tiko Martinez ở phút 19. Tận dụng tình huống khá lộn xộn khi các cầu thủ còn đang mải ra hiệu với trọng tài rằng bóng đã chạm tay một hậu vệ Valencia trong vòng cấm, Martinez "tranh thủ" tung cú sút từ tuyến hai vào lưới mở tỉ số.

Pha uy hiếp đáng kể nhất mà Valencia tạo được trong hiệp một là cú đá phạt hàng rào kỹ thuật của David Villa đưa bóng rơi lên phía trên nóc lưới. Trong lúc các tiền đạo chưa tìm được giải pháp tấn công hiệu quả thì hàng thủ "Los Che" thi đấu như ngủ mơ, tạo điều kiện để Bilbao nới rộng khoảng cách.

Trận này, lão tướng Joseba Etxeberria của chủ nhà dù không trực tiếp ghi bàn nhưng chơi rất hay, đặt dấu ấn trong hầu hết các pha bóng. Phút 50, anh khôn khéo "xâu kim" một hậu vệ áo trắng để tạo điều kiện cho Fernando Llorente kết thúc nối chân phải trong vòng cấm nâng tỉ số lên 2-0.

Tiền đạo Llorente là người lập cú đúp vào lưới Valencia ở lượt đi và trận này, anh đã lập lại thành tích đó. Phút 66, nhận đường chọc khe vào giữa cặp trung vệ, cựu tuyển thủ U-21 Tây Ban Nha bấm bóng qua đầu thủ môn bất thành nhưng anh tiếp tục ập đến cướp bóng và dễ dàng ghi bàn vào gôn trống.

Khoảng 8 phút sau, Villa rút ngắn tỉ số còn 1-3 từ cú sút phạt đập hàng rào đổi hướng làm bó tay thủ môn. Nhưng bàn thắng đó không phải là điểm khởi đầu cho cuộc lật đổ của Valencia mà ngược lại, họ bị nhấn chìm bởi hai bàn thua trong vòng 5 phút cuối của Andoni Iraola và Aritz Aduriz.

Với thất bại thứ 16 trong mùa giải, Valencia chỉ còn hơn nhóm 3 đội xuống hạng có 2 điểm. Chiếc ghế của HLV Koeman xem ra không còn trụ được bao lâu nữa.