Cuối cùng những cầu thủ tham gia bán độ tại Sea games Philipin cũng đã được mở lối để mà hướng thiện; người hâm mộ dẫu có bực tức đến mấy cũng đã tha thứ để những người trẻ tuổi lầm lạc làm lại cuội đời. Đó cũng là nhân cách của người Việt Nam: Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại.
Khi mắc vào vòng lao lý, chỉ có Quốc Vượng là tỏ ra ngoan cố và đã phải chịu tù giam đúng với tội lỗi gây ra. Còn các cầu thủ khác đã thực sự ăn năn, hối lỗi và đã được tạo cơ hội trở lại sân cỏ. Những cái tên: Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Hải Lâm đã trở lại thi đấu ngay lượt về giải chuyên nghiệp năm nay. Mừng cho các cầu thủ và gia đình họ, bởi hơn ai hết bóng đá sẽ đem lại cho họ cuộc sống và được cống hiến tài năng.
Tuy nhiên vấn đề đặt ra đó là họ sẽ đền đáp lại lòng nhân hậu, sự tha thứ đó ra sao? Chúng ta đã biết, không có một vài cầu thủ thì bóng dã Việt
Nếu họ từ bỏ được tiêu cực, từ bỏ thói hư, tật xấu và cống hiến, chắc chắn cơ hội của họ sẽ vẫn rất thênh thang. Nhìn lại một số cầu thủ đã từng bị kỷ luật, khi được trở lại sân cỏ, họ đều đã thi đấu khá tốt, chiếm được tình cảm của khán giả như: Trung Tuấn, Việt Thắng, đặc biệt Như Thành đã là cầu thủ quan trọng trong đội tuyển Quốc gia và anh đã thi đấu rất thành công. Người hâm mộ coi đó là sự đền đáp tốt nhất của họ khi trở lại sân cỏ.
Trở lại với những cầu thủ vừa được ân xá nêu trên, người hâm mộ mong họ thật sự hối cải và làm lại cuộc đời để có những đóng góp cho bóng đá nước nhà, đền đáp thiết thực nhất tấm lòng bao dung của người hâm mộ.





24-4-08.jpg?width=300&height=-&type=resize)
