TP.HCM bừng sáng cùng đuốc Olympic Bắc Kinh 2008

21:47, 28/04/2008

Một ngày trước lễ kỷ niệm chiến thắng 30/4 vang dội, người Việt Nam đón nhận niềm vui thật đặc biệt, lần đầu tiên, ngọn đuốc Olympic đi qua lãnh thổ đất nước hình chữ S, cụ thể là tại TP mang tên Bác...

Chiều 29/4, một TP.HCM vốn sôi động, tấp nập càng trở nên rộn ràng và vui tươi, long trọng hơn. Các con đường chính được lực lượng an ninh "che chắn" rất cẩn thận, nghiêm túc. Mọi sự chú ý dường như cũng đổ dồn về Nhà hát TP. Tất cả cho ngọn đuốc Olympic trong hành trình đi qua 19 quốc gia và 31 tỉnh ở Trung Quốc trước khi đến Bắc Kinh để khai mạc Thế vận hội 2008.

Như vậy, sau hơn nửa năm chờ đợi và trông ngóng kể từ khi nhận tin, ngọn đuốc Olympic lần đầu tiên đi qua Việt Nam, người dân TP.HCM đã tận mắt nhìn thấy, hình ảnh của một đuốc thiêng biểu tượng cho hòa bình, tự do và tinh thần thể thao cao thượng được lần lượt được tiếp sức qua 60 gương mặt tiêu biểu TP.

Người vinh dự nhận đuốc đầu tiên từ tay ông Li Binghua - PCT thường trực của BTC Olympic Bắc Kinh là bà Nguyễn Thị Thu Hà - PCT UBND TP.HCM. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục được trao qua tay những người con ưu tú nhất của TP mang tên Bác như HLV Phạm Huỳnh Tam Lang, các VĐV Lý Đức, Trương Thanh Hằng, ca sỹ Mỹ Tâm, anh hùng châu Á Nguyễn Thị Huệ, luật sư Trương Gia Bình,...

Sau hơn 1h30 phút diễu hành qua các trục đường chính như Lê Lợi - Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Pasteur - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi... đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 cuối cùng đã "dừng chân" ở nhà thi đấu QK7 và được trao cho ông Nguyễn Danh Thái - Chủ tịch UB Olympic Việt Nam.

Có thể nói, suốt những chặng đường nơi ngọn lửa thiêng với tinh thần thể thao, cùng thông điệp "Hành trình hoà hợp - Thắp sáng đam mê, chia sẻ ước mơ" đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người dân Việt Nam, của rất đông Hoa kiều đang sinh sống, học tập tại TP.HCM.

Một không khí lễ hội đã được tạo ra trên khắp những nẻo đường mà ngọn lửa thiêng Olympic đi qua và bừng lên rộn rã ở điểm đến cuối cùng - NTĐ QK7 với những tiết mục văn nghệ đặc sắc trước sự chứng kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, ông Hồ Càn Văn, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM,...

Không giấu được niềm vui, và cả sự xúc động, ông Nguyễn Danh Thái đã cho biết: "Đây là khoảnh khắc lịch sử của nền thể thao nước nhà khi được đón ngọn lửa Olympic thiêng liêng. Ngọn lửa tỏ rõ giá trị cao đẹp, tình hữu nghị và tinh thần thể thao cao thượng...Thay mặt cho những người dân yêu chuộng thể thao, hoà bình tôi xin chúc Olympic Bắc Kinh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp".

Sau khi đi qua Việt Nam, ngọn lửa thiêng Olympic Bắc Kinh sẽ trở về Trung Quốc, tiếp tục cuộc hành trình qua những thành phố lớn của nước chủ nhà, trước khi có mặt tại Bắc Kinh để khai mạc Thế vận hội vào tháng 8 tới đây.