
Thế là chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá cấp câu lạc bộ của châu Âu và thế giới- cúp C1 đã về nước Anh, cho dù trận chung kết chưa diễn ra. Đây cũng có thể được xem là một sự công bằng cho nước Anh- quê hương của môn bóng đá.
Nhìn lại chặng đường của chiếc cúp C1 năm nay, cho thấy các câu lạc bộ của Anh quốc đã thực sự may mắn. Họ thi đấu gần như thuận buồm, xuôi gió từ vòng đấu bảng cho đến các trận đấu loại trực tiếp. Các đội của nước Anh có thực lực đã tránh được các đội mạnh khác và tránh gặp nhau. Họ chỉ thật sự đụng độ ở vòng bán kết. Chình vì vậy, những đội bóng khổng lồ khác như R. Ma-đrít, AC. Mi-lan, B. Mu-ních … đã bị loại, và khi vào đến vòng bán kết, chỉ còn một đại diện duy nhất của các nước châu Âu là Bác-xê-lô-na thi đấu với 3 đội bóng hàng đầu của Anh quốc là M. U-ni-tet, Chen-xi, Li-vơ-pun.
Cuối cùng, đội bóng lừng danh Bác-xê-lô-na cũng đã bị quỷ đỏ thành Man đánh bại. Trong trận bán kết còn lại Chen-xi cũng đã khuất phục Li-vơ-pun để cùng M. U-ni-tét vào chung kết được tổ chức tại nước Nga vào trung tuần tháng 5. Như vậy dù trận chung kết chưa diễn ra, chiếc cúp C1 danh giá nhất cảu châu Âu, cấp câu lạc bộ đã do nước Anh nắm giữ.
Mặc dù trận chung kết là toàn Anh, phần nào đã làm kém đi tính hấp dẫn. Tuy nhiên nhìn vào hai đội thi đấu ở trận chung kết thì hàng triệu người hâm mộ sẽ không thất vọng, bới M. U và C. X đều là hai câu lạc bộ mạnh, đội hình toàn những ngôi sao sáng giá của bóng đá châu Âu và thế giới. Thực lực của cả hai đội đều được coi là ngang bằng nhau, khát vọng cũng như nhau. Cơ hội là chia đều, đội đoạt cúp sẽ chỉ là đội may mắn mà thôi. Vì vậy trận cầu đỉnh điểm này hứa hẹn sẽ là bữa tiệc thịnh soạn cho hàng triệu người hâm mộ trên thé giới.






