Chủ nhà hút chết

08:12, 25/05/2008

Ở thế mạnh hơn nhưng HA.GL đã có một trận đấu khó hơn dự đoán khi tiếp đội bóng chiến hữu B.BĐ và họ đã buộc phải chia điểm trên sân nhà, ở vòng 18, chiều 25/5...

Trong lịch sử V-League, nếu XMCT.Thanh Hóa là “khắc tinh” số 1 của đội bóng phố núi, thì “người anh em” B.BĐ chính là ngân hàng điểm để HA.GL tích luỹ điểm số nhiều nhất.

Những tưởng lần này các cầu thủ chủ nhà sẽ dễ dàng “làm gỏi” đội khách để tạo ưu thế trên đường đua tới ngôi vô địch với các đối thủ khác. Vậy mà, diễn biến trên sân đã khiến khán giả ngờ ngờ một trận cầu hữu hảo giữa 2 người anh em. 

Phút 8, chính người con của phố núi, tiền vệ Nguyễn Thái Dương (5) được HA.GL cho B.BĐ mượn suýt nữa ghi bàn mở tỷ số trận đấu sau khi Ngọc Cảnh (22-HA.GL) phá bóng dội chân đồng đội quay trở lại. Rất may thủ môn Ngọc Tú kịp lao ra ôm gọn bóng trong chân Thái Dương.

Do cùng lúc vắng thủ quân Duy Quang (6) và trung vệ Trung Tuấn ở hàng thủ vì chấn thương, buộc HLV Anant phải điều chỉnh hàng loạt vị trí ở hàng hậu vệ và tiền vệ. Chính điều này đã giúp đội khách khống chế hoàn toàn khu trung tuyến, làm chủ thế trận trong suốt 90 phút.

Phút 26, tiền đạo Agostinho căng ngang tuyệt đẹp bên cánh phải, đáng tiếc tiền đạo Tăng Tuấn nhảy lên đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang. Và đây là cơ hội duy nhất mà các cầu thủ chủ nhà tạo ra được trong cả trận đấu.

Phút 30, lại là Thái Dương chọc khe thông minh cho Nildo, để tiền đạo này đi bóng qua 2 hậu vệ chủ nhà rồi tung 2 cú sút liên tiếp từ cự ly 7m, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trước đó ở phút 13, tổ trọng tài điều khiển trận đấu này phối hợp với nhau không ăn ý theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, khiến Thonglao không biết đâu mà lần. Trọng tài biên lại ra hiệu cho đội chủ nhà thổi phạt bên cánh phải, trong khi trọng tài chính lại cho ném biên...

Phút 87, điều này lại được tái diễn nhưng ở mức độ nặng hơn. Trong một pha phản công nhanh bên cánh phải của đội khách, trợ lý 1 căng cờ báo việt vị cả 1 phút. Nhưng do trọng tài chính Bùi Thành Thanh Nghĩa bị hút theo bóng, lại chọn hướng di chuyển không hợp lý nên mặc nhiên cho đội khách thoải mái tung hoành ở chốn không người để rồi tiền vệ Cruz (10) sút tung nóc lưới đội chủ sân.

Chỉ đến khi khán giả ồ lên dữ dội, trọng tài này mới ra hiệu không công nhận bàn thắng. Dĩ nhiên, HLV Nguyễn Ngọc Thiện nhảy bật dậy phản đối.

Hoà trong thế thua, đội bóng của bầu Đức đã để tân binh TC.V bỏ rơi lại phía sau 2 điểm. Đồng thời bị đối thủ truyền kiếp ĐT.LA qua mặt trên bảng xếp hạng và tụt xuống vị trí thứ 4. Nhưng điều quan trọng hơn, từ trận hoà này trong tâm trí của khán giả phố núi lởn vởn câu hỏi: liệu người miền ngược có cứu người dưới xuôi trong trận đấu này?