
25 tuổi, 7 chức vô địch Grand Slam, 117 tuần chiếm giữ ngôi vị số 1 của làng quần vợt nữ thế giới. Chỉ cách đây 1 ngày thôi, hiếm ai dám nghĩ rằng đó sẽ là những số liệu thống kê cuối cùng cho sự nghiệp quần vợt vẻ vang của cô gái Bỉ, Justine Henin.
Người bạn cùng thời với Henin, Amelie Mauresmo, đã không ít lời nói bóng gió về khả năng từ giã sân cỏ, và cũng đã có lúc Henin úp mở về khả năng này những tháng qua. Nhưng chuyện thông tin rập rình của giới "sao" đôi khi chỉ dừng lại ở mức độ lời nói gió bay. Ấy thế mà, đột ngột cô gái Bỉ tuyên bố gác vợt, và thậm chí không có một giải đấu chia tay theo lẽ thường tình mà các "sao" thể thao thường làm.
Giải thích cho quyết định của mình, Henin, nay đã là cựu số 1 thế giới chỉ giải thích, đơn giản rằng do vấn đề cảm nhận của bản thân. Cô nói: "Tôi luôn luôn hoàn thành mọi việc nhờ vào những động lực nhất định thúc đẩy bản thân, hay nói đúng hơn là nhờ vào ngọn lửa cháy trong tôi. Và một khi mất đi nó, tôi đánh mất tất cả. Tôi đã quyết định, rằng không nên tiếp tục lừa dối bản thân nữa và phải đối mặt với sự thật".
Henin tâm sự, cô đã cân nhắc ý định này trong suốt nhiều tháng qua, thời điểm mà phong độ của tay vợt Bỉ đang xuống thấp nhất với chấn thương đầu gối dai dẳng. Và ngày 14/5 này đơn giản chỉ là ngày cô biến kế hoạch trở thành hiện thực.
Thế nhưng, quyết định ấy đến đường đột đến nỗi người hâm mộ trái bóng nỉ thậm chí cũng khó có thể tin vào mắt mình, rằng họ đã phải chia tay một trong những tay vợt nữ xuất sắc nhất của làng quần vợt thế giới.
Tạp chí L''Equippe đã hỏi Henin rằng, khi chia tay quần vợt, cô ấy muốn mọi người nhớ về mình như thế nào. Và cô gái Bỉ đã trả lời: "Tôi muốn mọi người nhớ đến mình với hình ảnh khác - một tay vợt nhỏ bé đã đến và đã chiến đấu với rất nhiều những tên tuổi lớn".
Như vậy, với quyết định này của Henin, lần thứ 2 nước Bỉ phải đột ngột nói lời chia tay với đứa con cưng của mình. Trước đó, người bạn đồng niên của Justine Henin, cựu số 1 thế giới Kim Clijsters, cũng bất ngờ nói lời từ giã quần vợt ở tuổi 23, tuổi mà với những tay vợt khác là thời điểm bắt đầu của vinh quang.
Tuy nhiên, trường hợp của Henin hoàn toàn khác với Clijsters. Hãy thử nhìn lại vào những biến cố quan trọng mà tay vợt Bỉ đối mặt trong vài năm qua, có lẽ những điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới quyết định đột ngột của Justine Henin.
Năm 2004 và 2005, Henin phải nghỉ dưỡng thương trong suốt nhiều tháng do chấn thương liên miên và sốt virus. Đầu năm 2007, cái tên Justine Henin Hardenne được rút ngắn lại còn Justine Henin, sau khi cô gái Bỉ ly dị với người chồng Pierre Yves Hardenne.
Và điều kỳ diệu là trong suốt năm đó, Henin thi đấu bền bỉ, kiên cường một cách đáng kinh ngạc. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy Henin gục ngã, chưa bao giờ Henin buông xuôi trong bất kỳ trận đấu nào. Tay vợt Bỉ luôn ra sân với quyết tâm cao nhất, với sự tập trung cao độ và sự cân bằng đến lạ kỳ.
Thế nhưng, dường như 1 năm đó đã lấy mất đi của Henin quá nhiều sức lực, nguồn sinh lực mà người ta luôn kính phục ở Henin cũng dần cạn kiệt. Đôi chân nặng nề vì chấn thương không thể giúp Henin tiếp tục cuộc hành trình, trái tim cạn khô nguồn sinh lực ngăn cản Henin tìm đường vượt lên đối thủ. Có lẽ, 1 năm gồng mình đối chọi với nỗi đau tinh thần đã làm cho cô gái Bỉ kiệt sức, như người lính rã rời, bải hoải trở về sau trận đánh sinh tử với kẻ thù.
Trong buổi họp báo tại Brussels, Justine Henin vẫn như thường lệ, điềm đạm và cứng cỏi. Không một giọt nước mắt khi Henin thông báo sẽ từ bỏ quần vợt, thứ mà ít nhất trong 25 năm qua cũng là nguồn sống, là một phần trong máu của cô. Chỉ có Carlos Rodriguez, HLV của Henin vỡ oà trong nước mắt.
"Bây giờ chính là khởi đầu mới của tôi. Tôi cảm thấy như mình đã sống 3 cuộc đời vậy. Tôi mang đến cho quần vợt tất cả những gì mình có, và lấy đi từ nó mọi thứ quần vợt có thể mang lại cho tôi. Quyết định này được đưa ra mà không có một chút vương vấn, tiếc nuối nào. Đây là cuộc đời của tôi, cuộc đời của một người phụ nữ đã thật sự bắt đầu kể từ thời điểm này".
Roland Garros không Henin, khái niệm này dường như xa lạ quá. Nhưng dù muốn hay không người ta sẽ phải dần quen với nó. Còn với Henin, cuộc đời cô đã rẽ sang trang mới, với những nguồn sống mới và ngọn lửa mới.
Xin được kết thúc bài viết này bằng lời chúc mà các fan hâm mộ dành cho cô gái Bỉ Justine Henin "Cảm ơn Justine, cầu mong rằng ngọn gió của sức mạnh, của niềm tin sẽ đưa cô đi trong suốt những cuộc hành trình mới".



15-5-08.jpg?width=300&height=-&type=resize)


