Liverpool dễ dàng hạ gục Man ‘’xanh’’ tại Anfield

21:46, 03/05/2008

Trước một Man City đang rơi vào cuộc khủng hoảng nội bộ, Liverpool dễ dàng ‘’bỏ túi’’ 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của ‘’sát thủ’’ Fernando Torres.

Bỏ qua thất bại ở vòng BK Champions League với Chelsea hồi giữa tuần, thầy trò HLV Benitez đã tìm lại được niềm vui chiến thắng trên thánh địa Anfield khi hạ gục Man "xanh" với tỉ số tối thiểu 1-0.

Dẫu bị chấn thương nhẹ trước trận, nhưng Fernando Torres vẫn ra sân từ đầu và có pha lập công thứ 32 ở mùa giải này (23 bàn tại Premiership). Bàn thắng đến trong hiệp 2 như hệ quả tất yếu sau những nỗ lực ép sân của "The Kop".

Với trận thua trên, Man City đang "rơi tự do" sau hàng loạt biến cố trong BLĐ. Chiếc ghế HLV của Sven Goran-Eriksson đã được nhắm cho Phil Scolari ở mùa giải tới. Còn ngay lúc này, các cầu thủ áo xanh da trời cũng chẳng còn động lực để phấn đấu.

Với tâm lý buông xuôi nên Man City thi đấu khá vật vờ và chủ yếu tập trung quân số đông bên phần sân nhà. Chính sự chủ động phòng ngự của đội khách đã khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn trong 30 phút đầu.

Bóng luẩn quẩn ở khu trung tuyến và cứ đến khu vực cấm địa Man City lại bị đánh bật trở ra. Mãi đến phút 20, khán giả trên sân mới được dịp ồ lên sau tình huống phối hợp đẹp mắt giữa Kuyt và Babel. Tiếc rằng, tài năng trẻ người Hà Lan lại đánh đầu vọt xà.
Cuối hiệp đấu đầu tiên, đội bóng áo đỏ bắt đầu gia tăng áp lực về phía khung thành Joe Hart. Đội trưởng Steven Gerrard vẫn chơi nổi bật trong vai trò hộ công. Tuy nhiên, anh lại không có duyên ghi bàn.

Phút 27, có bóng từ ngoài vòng cấm, "Stevie" tung ra cú sút xa sở trường đưa bóng bay sạt cột trong gang tấc. Tiếp đó, anh còn thực hiện cú cứa lòng điệu nghệ vào góc xa, buộc thủ môn Joe Hart phải bay người hết cỡ đấm bóng đi hết đường biên ngang.

Bước sang hiệp 2, Man City suýt chút nữa gây bất ngờ với cú sút phạt dội cột dọc của tiền vệ người Brazil - Elano. Nhưng sau tình huống đó, các bóng áo đỏ bắt đầu tràn lên tấn công mãnh liệt.

Nỗ lực của họ nhanh chóng được đền đáp bằng bàn khai thống bế tắc của "El Nino". Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Torres, dùng kỹ thuật vượt qua Dunne rồi dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Joe Hart.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Liverpool vẫn là đội làm chủ cuộc chơi với những đường lên bóng đa dạng và biến hoá. Liên tiếp trong ít phút, Dirk Kuyt tạo được 2 cơ hội cực kỳ nguy hiểm về phía cầu môn Man City.

Đầu tiên là pha volley căng buộc Joe Hart phải trổ tài cản phá, Leiva ập vào sút bồi nhưng cũng không thành công. Tiếp đó, Hyppia tạt đẹp từ bên cánh phải cho Kuyt bay người đánh đầu dội xà ngang.

Cách biệt còn có thể được nhân đôi cho CLB vùng Merseyside ở phút 66 nếu Babel không quá vô duyên với cú kết thúc lên khán đài trong tư thế thoải mái. Những phút cuối, tốc độ trận đấu có phần chùng xuống và Man City bắt đầu đẩy cao đội hình.

Dẫu vậy, do tấn công rời rạc nên chỉ duy nhất 1 lần Benjani đe doạ khung thành "The Kop" với cú sút phạt trái phá. Trước khi hết giờ, Mascherano còn thử tài Joe Hart với pha dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm.

Kết thúc 90 phút, Liverpool xứng đáng giành trọn 3 điểm sau màn trình diễn thuyết phục trên sân nhà Anfield.