
Mọi con mắt đổ dồn về sân JJB chứ không phải sân Stamford Bridge, để xem Wigan thi đấu ra sao khi nhiều người đoán Wigan sẽ buông cho MU trận này. Tàn trận, HLV Bruce của Wigan đã nâng ly chúc mừng người thầy cũ Ferguson của mình mà không hề hổ thẹn vì đội bóng của ông đã chơi một trận trung thực.
Các cầu thủ MU vào trận hồi hộp và Wigan mới là đội chơi lấn lướt hơn trong suốt hiệp 1. Brown rồi Koumas đã tung ra các cú sút cảnh báo đội khách đầu trận. Hai tiền vệ trung tâm của MU là Scholes và Carrick trận này chơi khá mờ nhạt, để cho các tiền vệ của Wigan dễ dàng chiếm lĩnh khoảng trống. Nếu trọng tài Bennett không nhẹ tay thì Scholes đã phải nhận 2 thẻ vàng và rời sân ngay hiệp đầu.
Thua MU 6 trận liên tiếp trước đây với hiệu số bàn thắng bại 3-20 nhưng Wigan chơi cứ như thể họ mới là đội thường thắng đối thủ. Liên tiếp là các cú dứt điểm của Boyce, Bent, đặc biệt là cú sút xa của Koumas đã khiến Ferdinand phải nhoài người ra dùng tay cản bóng. Tất cả các khán giả trên sân lẫn khán giả truyền hình trên toàn thế giới đều nhìn thấy pha bóng đó, trừ trọng tài Bennett. Ông đã bỏ qua quả phạt đền rõ ràng của Wigan.
Nhưng Bennett cũng có cơ hội chỉ tay vào chấm 11m. Trong một pha lộn xộn trước khung thành Wigan, Rooney đã bị Boyce phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền Ronaldo đã lạnh lùng đánh lừa thủ môn Kirkland mở tỷ số. Có 2 cơ hội trong hiệp đầu, MU đã có 1 bàn quan trọng. Thảm họa mất chức vô địch vào tay Man.City năm 1968 và vào tay Blackburn năm 1995 có vẻ không lặp lại với MU.
Hiệp hai, hết hồi hộp, MU tấn công sắc sảo hơn. Ronaldo, Rooney, Tevez có những cú dứt điểm rất mạnh nhưng không thắng được Kirkland. Trọng tài Bennett tiếp tục sai lầm khi bỏ qua quả phạt đền của MU, tình huống Scholes bị chèn ngã trong vòng cấm. Nếu có bàn thắng đó thì MU đã có thể sớm ăn mừng.
Với tham vọng đặt chân vào lịch sử như một kẻ ngáng đường, Wigan không bỏ cuộc. Họ chơi với cự ly hợp lý, áp sát đối thủ và tổ chức tấn công mỗi lúc có thể. Palacios và Valencia, hai cầu thủ mà ông Ferguson nhắm mua vào mùa hè này đã có một trận thuyết phục khiến ban lãnh đạo MU phải nhanh chóng thọc tay vào két tiền mang họ về Old Trafford.
Ông Ferguson và các CĐV MU đã thót tim khi Heskey đánh đầu sạt xà ngang lúc thủ môn Van der Sar đã đứng im, không có phản ứng nào hết. Song cuộc đua đến chức vô địch đã ngã ngũ ở phút 81 khi Giggs băng xuống từ đường chọc khe của Rooney nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng có ý nghĩa rất quan trọng với Giggs, trong ngày anh cân bằng kỷ lục 758 lần khoác áo MU với huyền thoại Charlton.
Tại sân Stamford Bridge, Sheva mở tỷ số cho Chelsea ở phút 61 nhưng sau bàn thắng thứ hai của Giggs cho MU, các cầu thủ của ông Grant đã chán nản và họ để Bolton gỡ hòa vào phút cuối trận đấu. Mất chức vô địch Premier League vào tay MU, Chelsea còn cơ hội phục thù tại Moscow ngày 21-5, khi hai đội gặp nhau ở trận chung kết Champions League.
Tại cuộc đua trụ hạng giữa Birmingham, Reading, Fulham thì Reading đã nhanh chóng vùi dập Derby nhưng hy vọng trụ hạng của họ chỉ tồn tại đến phút 76 khi ở sân của Portsmouth, tiền vệ Murphy đã đánh đấu ghi bàn thắng duy nhất cho Fulham. Kém Fulham về hiệu số bàn thắng bại, Reading ngậm ngùi chia tay Premier League cùng Birmingham và Derby.






