
Nỗi đau thua sát nút Inter trong cuộc đua giành sucdetto ở Serie A trở thành động lực to lớn giúp đội bóng áo bã trầu chơi như "lên đồng" và hạ đo ván kình địch đến từ Milano 2-1 trong trận chung kết tại Rome hôm qua.
Một trận đấu có kết quả như một séc tennis năm ngoái (6-2) không lặp lại. Nhưng với 3 bàn thắng được ghi, 6 thẻ vàng, lối chơi không khoan nhượng và trên hết là những pha ăn miếng trả miếng - kết quả của thứ bóng đá rực lửa tấn công mà cả Roma lẫn Inter thể hiện, cả hai vẫn tạo nên một trận chung kết hấp dẫn từ tiếng còi khai cuộc cho đến những giây cuối cùng, dù đây đã là năm thứ tư liên tiếp họ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của Cup Italy. Ngoài lợi thế sân nhà (do Ban tổ chức trao quyền đăng cai trận chung kết cho sân Olimpico từ đầu mùa), khát khao phục hận và nỗi đau bị dồn nén sau 2 lần liên tiếp phải về sau Inter ở Serie A đã trở thành liều "doping tinh thần" giúp Roma chơi giành phần thắng và bảo vệ thành công bức chiến quả được xem như phần thưởng an ủi cho những nỗ lực bất thành của họ trên đường đua scudetto.
Nhìn vào thực tế 90 phút so tài tại Olimpico, Cup Italy về tay Roma âu cũng là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Không thể đưa ra sân 3 cầu thủ tấn công tốt nhất là Totti, Mancini và Perrotta, còn chốt chặn đáng tin cậy Panucci thì chỉ vào sân ở những phút cuối, đội quân áo bã trầu vẫn chơi rất chững chạc. Họ dồn ép Inter suốt hiệp một và nửa đầu hiệp hai, dẫn 2-0 khi đồng hồ trận đấu mới điểm phút 54. Ngược lại, sự vắng mặt cùng lúc của 4 trụ cột Materazzi, Cambiasso, Cruz, Ibrahimovic ít nhiều đã làm Inter suy yếu, đặc biệt là trên mặt trận tấn công. Phải đến khi bị thủng lưới lần thứ hai và rơi vào thế không còn đường lùi, bản lĩnh của nhà vô địch Serie A mới được thể hiện khi họ trả đòn mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số ở phút 60. Tuy vậy, 30 phút còn lại là không đủ để đội quân dưới trướng HLV Macini lật ngược tình thế trước một Roma chủ động lùi về chơi phòng ngự phản công.
"Inter muốn đánh bại Roma để hoàn tất cú đúp danh hiệu ở Italy, nhưng mong ước ấy đã không thành sự thật. Chúng tôi không còn cơ hội làm lại khi chung kết Cup Italy diễn ra theo thể thức một trận knock-out. Tất nhiên, nếu chúng tôi có thêm chút may mắn, có lẽ hai đội kết thúc 90 phút chính thức với một kết quả hòa và sẽ phân định thắng thua ở hiệp phụ. Tuy nhiên, Roma đã chiến thắng và chúng tôi thành thật chúc mừng họ. Roma đã chơi một trận đấu tuyệt vời", tiền vệ Vieira bên phía đội chiến bại phát biểu với chút tiếc nuối. Người chiến thắng, HLV Spalletti thì mãn nguyện: "Các học trò của tôi đã chơi tập trung từ đầu đến cuối. Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng nỗ lực ấy".
Vắng những chân sút tốt nhất, Inter (áo trắng) trở nên gần như vô hại trước một Roma đang khát khao phục hận cho thất bại ở Serie A. Ảnh: AP.
Trở lại với những diễn biễn chính, Roma khởi đầu tốt hơn và liên tiếp tạo sóng gió về phía cầu môn của Inter, trận này do Toldo bắt chính. Lần lượt Giuly, Perrotta rồi Vucinic làm đội khách giật mình bởi những pha bắn phá cầu môn nguy hiểm. Nhưng cũng phải đến phút 36, đội đoạt Cup năm ngoái mới cụ thể hóa được ưu thế về thế trận bằng bàn mở tỷ số. Pizarro đá phạt góc rất vừa tầm, để Mexes băng xuống vô-lê căng từ góc hẹp, khiến Toldo không kịp phản ứng. Có bàn thắng khích lệ tinh thần, Roma chơi rất hưng phấn và nhân đôi cách biệt khi hiệp hai diễn ra được 9 phút. Từ một phản công nhanh, Perrotta phối hợp với Vucinic loại 3 cái bóng áo trắng của Inter rồi thoát xuống đón pha trả bóng của tiền đạo người Montenegro trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.
Bên phía Inter, do chân sút chủ lực ở Cup Italy là Cruz bị treo giò, Ibrahimovic thì tái phát chấn thương, HLV Mancini buộc phải sử dụng đội hình 4-1-4-1 có phần lạ lẫm với Suazo đá cao nhất và vì thế không phát huy được hiệu quả cần thiết. Chỉ đến khi Pelé được tăng cường cho tuyến giữa ở đầu hiệp hai, và Balotelli được giải phóng khỏi vai trò tiền vệ phải, nhà ĐKVĐ Serie A mới bắt đầu khởi sắc. Chỉ 6 phút sau khi Roma nhân đôi cách biệt, đội khách rút ngắn tỷ số còn 1-2. Pelé là người lập công với cú "nã đại bác" từ cự ly khoảng 30 mét, làm sững sờ thủ môn Doni. Tìm thấy phao cứu sinh sau bàn thắng này, Inter tấn công dồn dập và họ suýt san bằng tỷ số ở phút 64 nếu cú đánh đầu của Burdisso không bị cột dọc từ chối. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ có thể làm được.
Trong thời gian còn lại, Roma chủ động đá chậm và chơi cực kỳ tập trung để bảo toàn lợi thế dẫn bàn đến hết giờ và hân hoan ăn mừng bên chiếc Cup Italy thứ 9. Không đá trận chung kết vì chấn thương, nhưng Totti, trong vai trò thủ lĩnh tinh thần của đội bóng, vẫn được Roma cử làm người đón Cup vàng từ tay Tổng thống Italy, Giorgio Napolitano.





