Thêm 3 cầu thủ rời tuyển

10:26, 29/05/2008

Nỗi lo mất quân với HLV trưởng ĐTVN H.Calisto vẫn chưa dừng lại ở việc Huy Hoàng rời đội tuyển, khi trong ngày tập trung thứ 4 (29/5) đã có thêm 3 cầu thủ phải "cắt cơm tuyển" vì lý do chấn thương, trong khi chỉ được bổ sung duy nhất Anh Tuấn.

Trường hợp của thủ môn Dương Hồng Sơn đã được dự báo trước, vì trong những ngày tập vừa qua, thủ môn của T&T.HN chỉ ngồi ngoài xem các đồng đội chơi bóng.

Và sau khi đi cùng bác sỹ của đội đi khám trở về, do biết kết quả không mấy khả quan, Dương Hồng Sơn đã xin phép rời đội. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Hồng Sơn không mang lại quá nhiều lo lắng, vì HLV Calisto còn có 3 thủ môn đang có phong độ tốt, đủ khả năng đảm đương.

Thế nhưng, trường hợp của Đình Phước lại rất đáng tiếc, bởi đây là lần đầu tiên góp mặt ở đội tuyển của Phước "cụ", và nhất là trong thời điểm đội đang thiếu trung vệ trầm trọng, nhưng chấn thương dây chằng đầu gối đã buộc trung vệ Bình Dương không thể tham gia tập trung lần này.

Trong buổi tập sáng 29/5, Vũ Phong vẫn tập luyện cùng đội bình thường, nhưng đến buổi chiều tiền vệ gốc Vĩnh Long đã xin phép BHL rời đội với lý do có vấn đề ở cổ chân, và sau khi có kết quả kiếm tra của các bác sỹ, Phong cũng đã rời đội.

Những ca chấn thương liên tiếp ở lần tập trung đầu tiên của đội đang khiến HLV Calisto lo lắng, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Bởi hiện tại, đội chỉ còn đúng 4 trung vệ có thể thi đấu được.

Nhưng chưa hết, trong buổi tập chiều 29/5, Như Thành cũng có dấu hiệu bị đau nhẹ, hay Bảo Khanh vẫn phải ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu, còn Anh Đức cũng chỉ tập nhẹ vào buổi chiều.

Và đây cũng chỉ là những ngày đầu tập nhẹ nhàng nhằm thả lỏng sau quá trình cày ải tại V-League, và giai đoạn tập nặng vẫn chưa bắt đầu. Hy vọng HLV Calisto sẽ không phải đón nhận tin không vui nào nữa.

Tuy nhiên, dù cơn bão chấn thương vẫn hiện hữu, nhưng HLV Calisto vẫn chắc chắn sẽ không gọi thêm bất kỳ cầu thủ nào bổ sung cho những người rời đội trong lần tập trung đầu tiên dưới nhiệm kỳ thứ 2 của mình.

Ngày tập trung thứ 4, như đã nói vẫn chỉ là những bài tập nhẹ nhàng và thư giãn đối với các cầu thủ. Sự hoà đồng của các cầu thủ khiến cho sân tập có rất nhiều tiếng cười.

Ở buổi tập chiều, sau khi chia đôi đội hình đá tập, dù đã được HLV Calisto cho phép nghỉ ngơi, nhưng các cầu thủ vẫn chưa muốn rời sân, và một số vẫn tự khởi động với bóng, số thì tập bài lật cánh đánh đầu.

Ở phần tập thêm bài tạt cánh đánh đầu, dù đứng trong khung gỗ là thủ thành hộ pháp Santos, nhưng trước những cú đánh đầu chính xác và đầy uy lực của trợ lý Phan Thanh Hùng, các cầu thủ vẫn phải lè lưỡi.

Bản thân thủ môn Santos cũng phải ngạc nhiên và trầm trồ những pha bóng đó, nhưng thủ thành ĐT.LA vẫn chưa được biết lúc còn tung hoành trên sân bóng, HLV Phan Thanh Hùng được coi là một trong những tiền đạo chơi đầu hay nhất của bóng đá Việt Nam.