Tuyển nữ VN thua trong thế ngẩng cao đầu

08:36, 28/05/2008

Trước đối thủ mạnh, lại là ĐK giữ cúp - Trung Quốc, nhưng các cô gái VN đã thi đấu không nao núng và chỉ để thua với tỷ số tối thiểu 0-1 ở trận khai mạc chiều 28/5...

Rơi vào bảng đấu rất mạnh bao gồm những nhà cựu và ĐKVĐ, cả Thái Lan lẫn ĐTVN đều không chấp nhận trở thành đối thủ lót đường, hay nói cách khác, là nơi kiếm điểm của cả Trung Quốc lẫn CHDCND Triều Tiên! Loạt trận khai mạc chiều 28/5 đã chứng minh sự quật cường ấy của hai đội bóng Đông Nam Á!

Việc phải tiếp những nhà ĐKVĐ ngay trong ngày khai mạc, có thể xem đây là áp lực rất lớn đối với các tuyển thủ chủ nhà. Trước đối thủ mà trình độ đã vươn đến đẳng cấp thế giới từ lâu, rõ ràng, ĐTVN chỉ là “những người học việc” mà một chiến thắng ở sân chơi châu lục cũng là khát khao cháy bỏng từ nhiều năm qua. 

Tuy nhiên, thái độ tự ti, e sợ đối thủ là điều không có trong cách dụng quân của HLV Trần Vân Phát và ông thầy người Trung Quốc đã truyền được tinh thần này cho các học trò của mình mà khởi đầu là quá trình chuẩn bị khá chu đáo cho chuyến “vượt biển” lần này.

Từng 5 – 6 lần thúc thủ trước đối thủ láng giềng ở tất cả các giải chính thức, với tỷ số rất đậm, tuy nhiên chiều 28/5, ĐTVN đã có một trận đấu đáng tự hào. Không có dấu hiệu xuống sức, cũng chẳng chịu kém đối phương trong những pha đua tốc độ, chính các cầu thủ chủ là nhà có cơ hội tấn công rõ nét đầu tiên của trận đấu.

Đó là tình huống Lê Thị Thương thực hiện đường chuyền dài cho Tuyết Mai thoát qua sự kèm cặp của Zhang Ying (4) trước khi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khi thủ môn Zhang Yan-ru đã bó tay!

Những phút sau đó, ĐT Trung Quốc đẩy tốc độ trận đấu và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Kiều Trinh. Lần lượt nhiều cơ hội trôi qua trước sự vững vàng của hàng thủ VN và cả sự kém may mắn của các chân sút TQ. Tuy nhiên, phút 31, từ cú sút xa đầy bất ngờ ở cự ly 20 mét, Xu Yuan (8) đã mở được tỷ số trận đấu.

Vào hiệp hai, các cầu thủ đội khách có dấu hiệu xuống sức nên những pha tấn công cũng kém phần hiệu quả. Thậm chí, sự bối rối còn xuất hiện nơi các nhà ĐKVĐ khi ở phút 89, Han Duan (9) đánh nguội Nguyễn Thị Nga, lãnh thẻ đỏ rời sân!

Thua với tỷ số 0 – 1, rõ ràng ĐTVN đã làm hài lòng người hâm mộ qua thế trận không qua thua sút những nhà vô địch và ra về trong thế ngẩng cao đầu!
Đội hình ra sân:

Việt Nam: Kiều Trinh – Nguyễn Thị Nga, Đào Thị Miện, Ngọc Anh – Kim Hồng, Mai Lan, Lê Thị Thương, Văn Thị Thanh – Kim Chi – Tuyết Mai, Ngọc Châm.