
Dù giải hạng Nhất mùa bóng 2009 còn rất lâu nữa mới khởi tranh, nhưng với Quảng Nam xen trong niềm vui thăng hạng vẫn còn nóng hổi là canh cáng nỗi lo trụ hạng.
Nhưng đó chỉ là một chút niềm vui, bởi sau chiến công đó Quảng Nam lại tiếp tục lo cho số phận của mình ở mùa bóng 2009 sắp tới trong bối cảnh tiền ít.
Cứ tưởng tượng, sau niềm vui thăng hạng các cầu thủ Quảng Nam khấp khởi mơ về 1 số tiền thưởng tàm tạm cho chiến tích đó, nhưng cuối cùng cả đội đều thở dài lặng lẽ với số tiền 150 triệu đồng mà UBND tỉnh trao tặng.
Con số đó là quá ít ỏi, bởi chỉ tính tiền thưởng riêng mà CLB Hải An.SG.U thưởng riêng cho HLV Văn Sỹ Hùng cũng đã gấp gần 10 lần con số đó, hay nếu như CLB. TP.HCM thăng hạng thì số tiền thưởng sẽ là 2 - 3 tỷ.
Lên và quyết tâm giữ hạng là chỉ tiêu mà UBND tỉnh Quảng Nam đã đề ra với toàn bộ BHL lẫn cầu thủ, nhưng đó cũng là một mục tiêu không phải đơn giản khi suốt từ ngày xuống hạng, đội bóng xứ Quảng vẫn loay hoay với chuyện tiền.
Gần như không có nhà tài trợ nào chính thức, kinh phí hoàn toàn do tỉnh cấp, chính bản thân phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả đã buồn lòng nói "các doanh nghiệp trong tỉnh sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng để xây nhà cho người nghèo. Nhưng, khi đề cập đầu tư, tài trợ cho bóng đá tỉnh nhà thì họ lại quay lưng"
Chẳng biết lần thăng hạng này, có doanh nghiệp nào tài trợ cho Quảng Nam hay không, nếu có thì nỗi lo giữ hạng sẽ vơi đi 1 phần, còn không có lẽ bóng đá đất Quảng lại thêm 1 lần buồn nữa.




