
Đội đồng chủ nhà của Euro 2008 chia tay giải đấu bằng chiến thắng duy nhất, cùng vị trí chót bảng, nhưng đã kịp khép lại một kỷ lục buồn ở giải vô địch châu Âu: 8 trận đã đấu trước đó chưa hề thắng. Thua 0-2 tối chủ nhật, nhưng Bồ Đào Nha vẫn nhất bảng A, hơn Thổ Nhĩ Kỳ về đối đầu.
Với riêng HLV Kobi Kuhn, đây là một lời chia tay ngọt ngào của ông với đội tuyển xứ đồng hồ sau 7 năm gắn bó, nhường lại vị trí cho người nổi tiếng hơn nhiều - Ottmar Hiztfeld, cựu HLV Bayern Munich.
Phút 71, Hakan Yakin chạy chỗ khéo léo, nhận quả chọc khe trong khu cấm địa, rồi sút qua khe giữa hai chân thủ môn Bồ Đào Nha Ricardo, mở tỷ số 1-0. Cũng chính Hakan Yakin sút phạt đền thành công ở phút 83, sau chút căng thẳng lúc chuẩn bị thực hiện. 2-0 cho Thuỵ Sĩ, và bàn thắng thứ 3 tại Euro 2008 cho tiền đạo Yakin. Thuỵ Sĩ còn lãng phí hai tình huống nguy hiểm trong hiệp một.
Về phía Bồ Đào Nha, họ đã nhất bảng từ lượt trước và trận này vắng một số siêu sao như Ronaldo, Deco, Carvalho, Nuno Gomes..., nhưng vẫn không hề có ý định buông xuôi cho chủ nhà. Màn trình diễn của họ cho tới những phút đầu hiệp hai tạo cảm giác chiến thắng sớm muộn rồi sẽ đến và Bồ Đào Nha kết thúc vòng bảng bằng 3 trận toàn thắng. Pepe có một cú dứt điểm nguy hiểm bị thủ môn Pascal Zuberbuhler cản phá (đẩy bóng dội xà). Còn Nani bị khung thành từ chối cú sút ở cự ly gần. Helder Postiga cũng không thể tận dụng một cơ hội tuyệt vời, khi tung cú dứt điểm ngay trong khu 16m50 (Philippe Senderos kịp dùng chân cản phá).





