
Chơi hơn người trong hơn 2/3 thời gian, Italia dễ dàng khuất phục Pháp với tỉ số 2-0, qua đó giành tấm vé còn lại của bảng C vào tứ kết khi Romania thất bại ở trận đấu cùng giờ với Hà Lan.
Khi Hà Lan thể hiện tinh thần fair-play đá hết mình và đánh bại
Trong trận cầu không dành chỗ cho những sai lầm, Abidal ở lần hiếm hoi được xếp đá trung vệ đã mắc lỗi nặng, biếu cho đối thủ một quả penalty và bị truất quyền thi đấu từ sớm, tạo nên bước ngoặt cuộc chạm trán.
Đá hơn người trong 65 phút, Italia ung dung dàn thế trận phòng ngự phản công và khép lại màn so tài đỉnh cao bằng pha sút phạt ghi bàn của De Rossi. Hồi còi chấm dứt 90 phút của trọng tài Michel vang lên cũng là lúc fan hâm mộ Azzurri ăn mừng chiến thắng trong niềm vui tột độ khi đội bóng con cưng thoát hiểm phút chót.
Trở lại với diễn biến chính, Pháp nhanh chóng tạo áp lực lên hàng thủ Italia với những đợt hãm thành liên tục. Tuy nhiên, "Les Bleus" mới là đội suýt để thủng lưới trước khi Abidal trong thoáng lơ là đã bỏ lỏng Toni, để chân sút đeo áo số 9 thực hiện cú volley căng đưa bóng bay trệch cột.
Chưa hết lo âu vì hàng thủ, binh đoàn áo Lam lại phải chịu tổn thất lớn khi tiền vệ trụ cột Franck Ribery phải rời sân vì chấn thương (Nasri vào thay). Được thể, những nhà ĐKVĐ TG dần lấn lướt ở khu trung tuyến và Panucci lên tham gia tấn công đánh đầu hóc hiểm, buộc Makelele phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.
Hai trận đấu trước, Thuram là người đá cặp trung vệ với Gallas, nhưng hậu vệ kỳ cựu khoác áo Barca tỏ ra quá chậm chạp và thường xuyên mắc lỗi. Thế nên, Domenech đã có sự điều chỉnh ở cuộc chạm trán với Italia khi kéo Abidal vào trung lộ kèm cặp Luca Toni.
Mặc dù vậy, trước khả năng chạy chỗ và tì đè tốt của chân sút hàng đầu Bundesliga mùa qua, Abidal thi đấu khá lúng túng và bị động. Phút 25, anh một lần nữa để xổng Toni và buộc phải phạm lỗi với tiền đạo người Italia trong vòng cấm. Trọng tài Michel lập tức chỉ tay vào chấm penalty và rút thẻ đỏ đuổi Abidal ra khỏi sân.
Từ khoảng cách 11m, Pirlo dễ dàng khuất phục Coupet, mở tỉ số cho đoàn quân áo Thiên Thanh. Vượt lên dẫn trước và lại đá hơn người, tinh thần các học trò Donadoni càng lên cao. Họ liên tục tạo ra sóng gió và những tình huống ngon ăn trước cầu môn ĐT Pháp.
Thế nhưng, Luca Toni vẫn quá vô duyên khi bỏ lỡ đến 3 cơ hội mười mươi của đội nhà. Không còn nhận ra hình ảnh một Toni "sát thủ" trong màu áo Bayern Munich, thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề khi chân sút 31 tuổi này thường xuyên dứt điểm trệch mục tiêu ở tư thế rất thuận lợi.
Gần cuối hiệp 1, Italia bắt đầu chơi chùng xuống và chủ động kìm hãm nhịp độ. ĐT Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, nhưng Henry vẫn tìm được kẽ hở trong hàng thủ Azzurri với pha bứt tốc nhanh rồi dứt điểm chéo góc. Tiếc rằng, bóng lại đi sạt cột trong gang tấc.
Phút 44, fan hâm mộ "những chú gà trống Gaulois" được phen thót tim khi hậu vệ Grosso tung ra cú sút phạt chân trái sấm sét trúng cột dọc.
Sau giờ giải lao, ĐT Pháp bất ngờ đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Henry và Benzema hoạt động khá năng nổ khiến hàng phòng ngự áo trắng trở nên bối rối. Phút 49, từ đường bóng bật ra, Benzema thực hiện cú volley chân phải căng vọt xà ngang.
Thắng cách biệt, Italia đường hoàng tiến vào tứ kết để đương đầu với đội nhất bảng D là Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ở cuộc đấu sắp tới, Azzurri sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột Pirlo và Gattuso do bị treo giò.

17-6-08.jpg?width=300&height=-&type=resize)




