Hàng trăm ngàn CĐV đón tuyển Đức trở về

09:37, 30/06/2008

Dù không thể biến giấc mơ lần thứ tư vô địch châu Âu thành hiện thực do thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết nhưng ĐT Đức vẫn được 100.000 CĐV nhiệt liệt đón chào khi trở về nhà hôm thứ Hai (30/6).

Đám đông đã reo hò vang dội khi từng cầu thủ bước lên khán đài tại cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin. Những màn chào mừng được diễn ra tại ‘’Fan Mile’’, địa điểm công cộng theo dõi các trận đấu của EURO''08 qua truyền hình.

Theo uớc đoán đã có tới 600.000 người tụ tập tại đây đêm Chủ nhật để xem trực tiếp trận chung kết truyền về từ thủ đô Vienna của Áo.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, đội trưởng Michael Ballack nói: "Dĩ nhiên là chúng tôi đều cảm thấy chán nản và tiếc nuối. Đã có quá nhiều thử thách, từ việc tham dự vòng loại cho đến vòng chung kết và rốt cuộc là bỏ lỡ cơ hội vô địch. Rõ ràng, cảm giác thua trận chung kết thật khó nuốt trôi".

Tuy nhiên, kết quả đó dường như chỉ càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến các cầu thủ hơn. Một nữ CĐV hô vang: "Ballack: Em yêu anh".

Những người khác thì biểu thị niềm lạc quan ở tương lai. Với những gì đang có, "xe tăng" Đức sẽ chơi thành công tại World Cup tổ chức ở Nam Phi. Người ta có thể đọc điều thấy điều đó trên băng rôn: "Hẹn gặp lại vào năm 2010".

Bild, một trong những tờ báo bán chạy nhất tại Đức, viết: "Đơn giản là TBN hay hơn chúng ta", nhưng trên hàng tít bài viết ghi rõ: "Dù thế nào, chúng tôi vẫn luôn tự hào về các anh", kèm theo đó là một bức ảnh khổ lớn chụp tiền vệ Bastian Schweinsteiger đang ngồi trên sân cỏ.

Tờ B-Z tại Berlin thì viết ngắn gọn mà không kém phần tôn trọng: "Cảm ơn".

Tiền đạo Lukas Podolski, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của ĐT Đức tại EURO''08, tỏ ra cảm kích: "Tinh thần cổ vũ trên sân và tại khu Fan Mile thật tuyệt vời. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng ''Cảm ơn các bạn''".

HLV trưởng Joachim Loew thì tuyên bố ĐT Đức đã sẵn sàng bắt đầu cuộc phiêu lưu mới hướng về World Cup. Ông hứa hẹn trước đám đông: "Chúng tôi sẽ tham dự vòng loại và nếu đối thủ là TBN thì chúng tôi sẽ đánh bại họ".