
Trận đấu giao hữu cuối cùng gặp Colombia nhằm chuẩn bị cho Euro 2008 của ‘’Gà trống Gô-loa’’ sẽ có một ý nghĩa rất quan trọng với Thierry Henry. Nếu được ra sân vào đêm nay, Henry sẽ có trận đấu thứ 100 thi đấu cho tuyển Pháp.
Đã 11 năm trôi qua kể từ khi Thierry Henry lần đầu được chơi bóng cho ‘’Gà trống’’ trong trận thắng Nam Phi với tỉ số 2-1 năm 1997. Một năm sau đó, Henry là thành viên của đội tuyển Pháp đoạt cúp vàng thế giới tổ chức trên sân nhà.
Thành công nối tiếp thành công, Henry tiếp tục tỏa sáng đưa Pháp bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu năm 2000.
Tại cấp CLB, sau 8 năm gắn bó với Arsenal và trở thành một thần tượng không thể thay thế trong lòng các CĐV "The Gunners", Henry đã quyết định ra đi để đến với Barcelona vào năm ngoái.
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Henry lạc quan tin tưởng Pháp sẽ vượt qua được "bảng tử thần" với sự góp mặt của Italy, Hà Lan và Romania để đoạt chức vô địch Euro 2008.
Tại kỳ Euro này, Henry sẽ được HLV Raymond Domenech bố trí chơi trên hàng công cùng tiền đạo trẻ Karim Benzema.
Tiền đạo 30 tuổi này không giấu giếm ý định sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi cùng Pháp tham gia chiến dịch chinh phục giải Euro 2008.




