
Đêm 18-6, cuộc đụng độ của hai cường quốc bóng đá: Pháp và I-ta-li-a được xem là một trận cầu được chờ đợi nhất bởi nó mang rất nhiều ý nghĩa, hơn cả một chiếc vé đi tiếp vào vòng tứ kết.
Sau 2 năm duyên số lại đun đẩy hai đội ở cùng vào một bảng của Euro 2008. Và, cũng thật chớ trêu khi mà cả I-ta-li-a và Pháp đều thi đấu kém cỏi, họ đều bị thua nặng nề, thua tâm phục, khẩu phục trước Hà Lan. Vì vậy ở trận đấu ngày 18-6 này Pháp và I-ta-li-a đều coi đây là trận quyết tử, là trận đấu lấy lại danh dự cho một nền bóng đá mạnh của châu lục. Người I-ta-li-a sẽ phải chiến đấu để không hổ danh là nhà vô địch thế giới và cũng muốn chứng tỏ cho người Pháp thấy rằng trận chung kết cách đây hai năm họ chiến thắng là xứng đáng. Còn các cầu thủ Pháp, trong trận này cũng không chỉ đơn thuần là trận tranh chiếc vé vào vòng tứ kết mà còn là một trận đấu đòi lại món nợ cách đây 2 năm, đội pháp đã bị mất chiếc cúp vô địch thế giới một cách tức tưởi do cầu thủ Trê-giê-ghê đá hỏng quả luân lưu 11 m.
Duyên nợ và đẳng cấp sẽ được thể hiện ở trận đấu sắp tới. Pháp hay I-ta-li-a sẽ là người chiến thắng đây? Hãy chờ và rất khó đưa ra dự đoán.





