Kinh nghiệm không thôi là chưa đủ

09:09, 22/06/2008

Trận tứ kết cuối cùng của Euro 2008 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Tây Ban Nha và đội bại trận chính là Đương kim vô địch thế giới I-ta-li-a. Qua kết quả trên cho thấy trong thể thao đỉnh cao thì chỉ dựa vào kinh nghiệm không thôi là chưa đủ để đi đến thành công.

Trước trận đấu, đội I-ta-li-a được đánh giá là đội bóng có nghiều kinh nghiệm và thành tích nhất Euro lần này. Còn Tây Ban Nha là đội bóng trẻ trung, nhưng còn thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm ở những giải đấu lớn so với I-ta-li-a. Cũng có nhiều nhận định, I-ta-li-a sẽ dựa vào kinh nghiệm và truyền thống để chiến thắng. Tuy nhiên trên thực tế trận đấu 120 phút bất phân thắng bại, các cầu thủ I-ta-li-a đã cho thấy dấu hiệu của tuổi tác đã làm cho thế trận của họ yếu hơn hẳn so với Tây Ban Nha. Cuối cùng trên chấm đá phạt luân lưu 11m, thì thủ môn Bút- phông của I-ta-li-a cũng đã không thể đủ sự nhanh nhạy, phản xạ bằng thủ môn đội Tây Ban Nha Ca-si-lát trẻ hơn, và cuối cùng I-ta-li-a đã phải chia tay Euro 2008. Đây chính là một kết quả hợp lý, bởi một đội hình già nua, không thể theo kịp những trận đấu đỉnh cao, tốn nhiều sức lực như Euro 2008.

 

Minh chứng cho điều này còn có cả đội tuyển Pháp-thứ nhì thế giới cũng phải chia tay ngay từ vòng đấu bảng do sức ỳ của tuổi tác. Đội Pháp đã bị thua 2 trong số 3 trận ở vòng bảng và chỉ có một trận hoà may mắn trước Ru-ma-ni.

 

Thế mới biết một đội bóng dù danh tiếng đến đâu, dù kinh nghiệm đến mấy nếu không được bổ sung, kết hợp hài hoà giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa truyền thống và khát vọng sẽ khó đi đến ngôi vô địch ở một giải đấu lớn.