
Hai lần có cơ hội mười mươi để dứt điểm trận đấu nhưng hạt giống số một Maria Sharapova đều bỏ lỡ, để rồi bất lực gác vợt ở séc cuối trước Dinara Safina.
Ở séc đầu tiên, Sharapova và Safina "chắt chiu" từng ván (hòa 6-6), phải đợi đến loạt tie-break mới có thể phân định thắng thua. Ở loạt tie-break, rất đáng khen cho Sharapova, khi tỉ số đang là 4-6 nghiêng về Safina thì cô kịp "hồi sinh" để thắng liền các điểm sau đó và kết thúc với tỉ số 8-6.
Sang séc thứ hai, Sharapova để Safina dẫn 2-0 nhưng rồi gỡ lại 2-2. Sau đó Sharapova thắng liên tiếp để dẫn 5-2 và ở ván đấu thứ 8, Masha dẫn đến 40-30, chỉ cần một "nhát dao" nữa sẽ kết liễu trận đấu. Đây cũng là thời khắc kịch tính thứ nhất của trận đấu: Sharapova không thể ăn điểm break và tỉ số rút ngắn là 5-3. Đến lượt giao bóng của mình, Sharapova dẫn 40-30 và chỉ cần một "nhát dao" là kết thúc trận đấu, nhưng cô không làm được.
Thừa thắng, Safina cân bằng 5-5 nhờ lợi thế giao bóng rồi bám đuổi đến tỉ số 6-6 để bước vào loạt tie-break của séc 2. Ở loạt tie-break, lại là Sharapova dẫn trước 5-2. Chỉ còn 2 điểm nữa là thắng nhưng "hoa hậu quần vợt" không thể thực hiện được. Cô để thua 4 điểm liên tiếp khiến tỉ số là 5-6 nghiêng về Safina. Đến lượt giao bóng của mình, Safina tận dụng thành công và thắng lại 7-6 ở séc thứ hai.
Séc cuối, trong khi Safina càng chơi càng tỉnh táo và chính xác nhờ thể lực tốt hơn, thì Sharapova tỏ ra vội vã cũng như đuối sức. Tỉ số 6-2 nghiêng về Safina đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của Sharapova ở mặt sân đất nện nước Pháp, mặt sân không bao giờ được coi là sở trường của Sharapova.




