Thứ 7, 10/05/2025, 18:37

Trọng tài cầm còi trận chung kết EURO 2008

08:29, 28/06/2008

Vượt qua nhiều ứng viên đến từ các quốc gia khác, trọng tài Roberto Rosetti sẽ trở thành người cầm còi chính thức của trận chung kết EURO 2008. Trọng tài người Italia cho rằng đây là vinh dự lớn lao trong sự nghiệp cầm còi, và ông sẽ phải nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi đã bắt chính trận khai mạc giữa đồng chủ nhà Thụy Sĩ với CH Czech, trọng tài Roberto Rosetti cùng hai trợ lý Alessandro Griselli và Paolo Calcagno tiếp tục được UEFA tin tưởng và giao cầm còi trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá châu Âu 2008 ở Vienna, giữa Đức và Tây Ban Nha.

Đây có thể xem là một bất ngờ lớn với ngay chính bản thân Rosetti, bởi trọng tài người Italia này đã tham dự trận khai mạc và không phải ứng viên lớn nhất cho trận chung kết. So về bề dày sự nghiệp, Rosetti không thể bằng Lubos Michel (Slovakia), De Bleeckere (Bỉ), Vassaras (Hy Lạp).

Hơn nữa, kể từ khi được phong trọng tài FIFA năm 2002, Rosetti chưa bắt chính bất kỳ một trận chung kết ở các giải đấu nào do UEFA và FIFA tổ chức. "Tôi cảm thấy bất ngờ khi được chọn, nhưng có đôi chút hãnh diện về bản thân mình".

"Đây là niềm vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, và tôi hạnh phúc với điều này. Có lẽ, tôi sẽ chia sẻ niềm vui này với bạn bè và người thân. Tôi muốn những trọng tài ở Italia cùng chia sẻ niềm vui này".

Trong những phút cuối của trận khai mạc, trọng tài Rosetti đã không cho đồng chủ nhà Thụy Sĩ được hưởng quả phạt đền theo đòi hỏi của các cầu thủ, khi bóng chạm tay cầu thủ CH Czech. Quyết định của Rosetti được các đồng nghiệp và hội đồng trọng tài UEFA ủng hộ, vì hậu vệ CH Czech đã khép chặt tay vào thân.

Đến trận tứ kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia, trọng tài Rosetti một lần nữa trở thành tâm điểm cho những lời chỉ trích từ đội thua cuộc. Sau khi Croatia ghi bàn ở phút 119, trọng tài 40 tuổi người Italia đã cộng thêm 2 phút cho hiệp phụ thứ 2, để rồi Thổ Nhĩ Kỳ gỡ hòa ở những giây cuối, trước khi thắng trên chấm 11m.

Theo lý giải của Rosetti, việc ông cộng thêm 2 phút là hoàn toàn hợp lý, và bất kỳ trọng tài nào cũng làm như thế. Thông thường, sẽ chỉ có 1 phút cộng thêm, nhưng niềm vui từ bàn thắng mở tỉ số của các cầu thủ Croatia đã làm gián đoạn trận đấu, điều đó buộc trọng tài Rosetti phải kéo dài thêm thời gian.

Bất chấp những lời chỉ trích, trọng tài Rosetti, nghề nghiệp chính là nhà quản lý bệnh viện chuyên ngành vật lý trị liệu ở thành phố Turin (Italia), vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ tiểu ban kỹ thuật cũng như HĐ trọng tài UEFA về năng lực cầm còi.

Cách đây 2 năm, Rosetti cũng từng bắt chính ở World Cup 2006, nhưng không phải qua "cửa chính" mà nhờ người đồng hương Massimo De Santis bị FIFA loại do liên quan trực tiếp đến scandal Calciopoli ở quê nhà.

Lần này, sau hai năm liên tiếp 2006 và 2007 giành giải thưởng tại buổi lễ Oscar del calcio do hiệp hội cầu thủ nhà nghề Italia (AIC) bầu chọn, trọng tài Rosetti, người mang trong mình dòng máu Croatia (mẹ ông người gốc Croatia), đã có được vị thế riêng của mình ở tầm châu lục.

"Sức ép của một trận chung kết sẽ rất lớn, bởi chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể cướp đi nỗ lực mà các đội đã làm trong suốt chặng đường vừa qua. Điều này đòi hỏi ở cá nhân tôi và những cộng sự của mình sự tập trung cao độ và khả năng xử lý tình huống ở tốc độ cao".

"Sau những năm tháng cầm còi, đây mới là lần đầu tiên tôi có được vinh dự lớn như thế, và một sức ép khổng lồ. Tôi tin rằng bản thân mình cùng hai trợ lý Paolo và Alessandro sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà UEFA đã tin tưởng giao cho, cũng như sự kỳ vọng của những đồng nghiệp khác, để EURO 2008 khép lại bằng một đoạn kết ngọt ngào".