Sức sống của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng chính là người hâm mộ. Môn bóng đá được coi là môn thể thao “vua” chính là nó đã có sức lôi cuốn, làm say mê, thậm chí mê hoặc hàng triệu người; sức lôi cuốn đó không biên giới, không sắc tộc, không thể chế chính trị.
Một người hâm mộ ở một nơi nào đó trên hành tinh có thể yêu mến, cổ vũ cho bất kỳ một đội bóng nào, một cầu thủ ngôi sao nào trên thế giới. Đó chính là sức sống trường tồn của thể thao mà bóng đá là một điển hình.
Tuy nhiên sự mến mộ, đam mê một môn thể thao nào đó qua sự cổ động của người hâm mộ cũng có thể tăng thêm sức sống cho môn thể thao đó, nhưng cũng có thể làm tổn hại, thậm chí gây tác hại lớn cho chính môn thể thao đó. Đó chính là văn hoá cổ động trong thể thao.
Trên sân cỏ châu Âu trong những ngày này đang rất sôi động. Hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua màn hình ti vi và cũng có hàng chục vạn cổ động viên của 16 đội bóng tham dự vòng chung kết đã vượt cả nghìn km đến cổ động trực tiếp trên sân cỏ cho những đội bóng, những cầu thủ mà mình yêu mến.
Động lực ấy, sức sống ấy trên sân đã tăng sức mạnh cho những đôi chân cầu thủ, ý chí quyết thắng của họ trước đối thủ, đem lại niềm vui vô bờ bến cho hàng triệu người hâm mộ. Chúng ta hãy xem những người hâm mộ cổ vũ trên sân cỏ tại Euro 2008 sẽ thấy hết sự đam mê, sự cuồng nhiệt, nhưng cũng rất văn hoá của họ. Sự cổ động ngoài cổ vũ còn có cả nét văn hoá, lòng tự tôn dân tộc thông qua các bài hát đồng ca, những sắc phục, khăn quàng, kèn trống, những điệu múa, tiếng hát của dân tộc, quốc gia có đội bóng tham dự … Văn hoá cổ động như vậy đã lý giải rõ rằng tại sao các quốc gia đó có nền bóng đá phát triển ở đẳng cấp cao.
Còn thứ cổ động với sự cay cú ăn thua, thô tục …tựu chung là cổ động phi văn hoá chẳng những không tiếp sức cho bóng đá phát triển mà còn làm thui chột, nản lòng các cầu thủ và những người hâm mộ chân chính. Như mọi người đều biết, trên sân cỏ Việt Nam tại giải vô địch hạng Chuyên nghiệp 2008 cũng đã có những trận đấu mà sự cổ động phi văn hoá đã làm phương hại đến uy tín và sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Những cảnh chửi bới, đánh lộn gữa các cổ động viên hai đội, những cảnh cổ động viên đội này chửi thậm tệ cầu thủ đội đối phương đã làm rầu lòng những người hâm mộ bóng đá chân chính. Cảm tưởng những cổ động viên đó đến sân chỉ là phá đám, gây rối chứ thực chất họ chẳng yêu và hiểu biết gì về bóng đá.
Việt




