
Tung ra sân một đội hình dự bị, nhưng Croatia vẫn có được chiến thắng trước Ba Lan, qua đó trở thành đội đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng EURO 2008, sau khi kết thúc 3 lượt trận.
Trong lúc cánh cửa còn đang hé mở ở phía trước, thầy trò HLV Leo Beenhakker vẫn có quyền hy vọng vào một điều bất ngờ, nhất là khi Croatia chỉ tung ra sân một đội hình dự bị, với hàng loạt thay đổi so với trận quật ngã "xe tăng" Đức.
Thế nhưng, quyết tâm và hy vọng của Ba Lan đã không thể trở hành hiện thực. Bởi "đại bàng trắng" đã tỏ ra quá yếu so với đối phương. Dù chỉ là đội hình dự bị nhưng mong muốn giành một chiến thắng dành tặng cho CĐV xấu số qua đời trước trận thắng Đức đã tiếp thêm sức mạnh cho Croatia.
Bằng một lối chơi chắc chắn và cự ly đội hình được giữ rất tốt, Croatia đã dễ dàng chia cắt được các tuyến của đối phương. Sự xuất sắc của từng vị trí trong đội hình Croatia đã khiến cho quyết tâm của các học trò HLV Beenhakker không có chỗ để thể hiện.
Thi đấu một cách nhàn nhã và từ từ không chế thế trận trên sân, sau 20 phút đầu tiên Croatia đã có được pha uy hiếp khung thành Ba Lan. Xuất phát từ pha đá phạt của Rakitic, Vejic băng vào đánh đầu đưa bóng đi cắt ngang mặt khung thành thủ môn Boruc.
Chính thủ môn đang khoác áo Celtic này đã cứu cho "đại bàng trắng" không bị thủng lưới trong tình huống tấn công của Croatia 3 phút sau đó. Khi mà Rakitic đã thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Ba Lan và chuẩn bị tung ra cú kết thúc thì Boruc xuất sắc băng ra cản phá bóng ngay trong chân đối thủ.
Sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến Boruc liên tục phải hoạt động, và cũng nhờ thế mà dấu ấn của anh trở nên đậm nét hơn. Khi Rakitic thoát xuống rất nhanh bên cánh trái ở phút 33, một lần nữa phản xạ xuất sắc của Boruc đã cản phá thành công nỗ lực ghi bàn của cầu thủ mang áo số 7 bên phía Croatia.
Sau 45 phút của hiệp 1, khi trận đấu giữa đồng chủ nhà Áo với Đức vẫn đang có tỉ số hòa, đồng nghĩa với việc chiếc vé tứ kết đang nằm trong tay "cỗ xe tăng", tinh thần của các cầu thủ Ba Lan đã sút giảm trông thấy. Các học trò HLV Beenhakker dường như chấp nhận sự an bài của định mệnh và chỉ thi đấu cho hết giờ.
Chính vì thế, sau khi tạo được sự lấn lướt rõ nét, bàn thắng đã đến với Croatia ở phút 53. Bắt nguồn từ một pha tổ chức tấn công khá đa dạng, Danijel Pranjic là người có đường chuyền cuối cùng từ cánh trái để Klasnic lạnh lùng tung cú sút đẹp mắt làm tung lưới thủ thành Boruc.
Bàn thắng của Klasnic càng giúp các học trò HLV Bilic kiểm soát thế trận tốt hơn. Trong khi Ba Lan không có dấu hiệu cho thấy sẽ quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ, ngoài những điều chỉnh của HLV Beenhakker, thì Croatia thi đấu đầy thảnh thơi, với những đường chuyền ở giữa sân nhằm giữ bóng được lâu.
Các CĐV của "đại bàng trắng" thêm một phen thót tim với tình huống ở phút 60. Pha tạt bóng của Pranjic vô tình trở thành cú dứt điểm khiến hàng thủ Ba Lan và Boruc hoàn toàn bất ngờ. Rất may là bóng đi hơi mạnh và rơi trúng xà ngang.
Sự chùng xuống của Croatia đã giúp Ba Lan có một số cơ hội đáng kể. Thế nhưng, hết Dudka Guerreiro đến Krzynowek hoặc dứt điểm thiếu chính xác, hoặc không thể vượt qua đôi tay thủ môn Vedran Runje, người bắt thay Pletikosa.
Cơ hội không thể tốt hơn mà Ba Lan có được trong hiệp 2 để gỡ hòa diễn ra khi giờ thi đấu chính thức chỉ còn 2 phút. Thế nhưng, sau pha băng xuống rất nhanh, cầu thủ dự bị Tomasz Zahorski lại bị thủ môn Runje khuất phục trong tình huống đối mặt giữa hai người.
Một trận đấu không hấp dẫn, và có thể xem là "khó nuốt" với những người thích bóng đá trình diễn, nhưng người Croatia hài lòng với kết quả này. Chỉ cần 1 bàn thắng cũng đủ giúp đội quân của HLV Bilic trở thành đội đầu tiên giữ được mạch trận toàn thắng trong tất cả các trận vòng bảng.
Giờ đây, thầy trò HLV Bilic đang bắt đầu chuẩn bị cho trận tứ kết với Thổ Nhĩ Kỳ, trận đấu mà họ sẽ tiếp tục được ở lại Vienna trên mặt sân Ernst Happel (từng đá trận gặp Áo). Cuộc đối đầu giữa hai hiện tượng thú vị này hứa hẹn sẽ rất đáng quan tâm.
17-6-08.jpg?width=300&height=-&type=resize)





