Xác định xong lối chơi

10:05, 03/06/2008

Sau 1 tuần thử giò các cầu thủ, cùng với những tính toán chặt chẽ, HLV Calisto và các cộng sự đã xác định xong lối chơi cho đội dưới triều đại của mình...

''Lối chơi của ĐTVN chúng ta lần này sẽ dựa trên sơ đồ 4-1-4-1 hoặc 4-2-3-1 tuỳ theo từng đối thủ, hoặc thời điểm, và hiện tại đội đã bắt đầu tập với 2 sơ đồ chiến thuật này'', trợ lý HLV Mai Đức Chung đã tiết lộ sau buổi tập chiều 3/6.

Và ông cho biết thêm: "HLV Calisto chọn những sơ đồ chiến thuật như thế dựa trên cơ sở con người, cũng như những lợi thế như lối chơi kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam".

Như vậy, lối chơi của đội tuyển trong lần tập trung lần này sẽ là phối hợp bóng ngắn và trung bình, thực tế trong những buổi tập vừa qua cũng đã cho thấy điều đó, khi HLV Calisto và các cộng sự thường xuyên cho các cầu thủ thực hiện những bài phối hợp nhóm.

Hoặc, những pha tấn công biên ngoài sự có mặt của các hậu vệ, tiền vệ biên còn có những tiền vệ trung tâm tạo thành tam giác tấn công phối hợp ra biên, sau đó tuỳ từng tình huống đưa bóng vào trong cho các tiền đạo dứt điểm...

Quay về với ngày tập thứ 2 thiếu HLV Calisto, dù không có ông thày người Bồ Đào Nha, nhưng các cầu thủ vẫn tập luyện khá chăm chỉ, nếu không muốn nói là nhiệt tình hơn rất nhiều,

Điều dễ thấy nhất chính là tinh thần thi đấu khá cao của các cầu thủ trong trận đá tập, dường như trong những buổi tập cuối trước khi gút danh sách, toàn bộ các cầu thủ đều bung hết khả năng hòng có tên trong chuyến đi Indo vào ngày 8/6 tới.

Bởi vậy, hầu như không còn khoảng cách giữa các tân binh và cựu binh trong những trận đấu tập gần đây. Thậm chí trong trận đá tập chiều 3/6, dù thủ thành Santos rất khôn khi được các HLV cho phép chọn quân đá tập, tân binh này toàn chọn các cựu binh có "số má" như Minh Phương, Tài Em, Như Thành về phía quân mình.

Còn bên phần sân còn lại có tới 7 gương mặt mới toanh là Thành Lương, Minh Châu, Thái Dương...nhưng cuối cùng đội của "Tốt" cũng chỉ giành chiến thắng với duy nhất 1 bàn được ghi ở trong hiệp 2 mà thôi.

Bản thân trợ lý Mai Đức Chung cũng đã thừa nhận: "Sau một tuần tập luyện, gần như không còn khoảng cách về chuyên môn cũng như sinh hoạt giữa các tân binh và cựu binh nữa. Các tân binh đã có bước tiến rất nhanh ở lần tập trung này".

Những lời khen và nhất là những gì đã và đang thể hiện trên sân rất có thể danh sách đi Indonesia sắp tới đây sẽ lại khiến người hâm mộ sốc lần nữa, nếu như không chứng kiến toàn đội tập luyện trong những ngày qua.

Trong ngày tập trung thứ 8, Thạch Bảo Khanh đã có thể thi đấu, nhưng thay vào đó lại không có mặt Hoàng Lâm và Thanh Sang do đang bị cảm sốt.

Chưa kể, trong buổi tập sáng, Tấn Trường cũng đã bị đau, và ở buổi chiều cùng ngày Quang Hải đã bị lật cổ chân và lý do đều bởi mặt sân tập không thực sự tốt. Tuy nhiên, theo các bác sỹ tất cả các cầu thủ trên sẽ sớm hồi phục.

Cũng trong buổi tối ngày 3/6, HLV Calisto đã quay trở lại Việt Nam sau chuyến "vi hành" ngắn ngủi xem đối thủ Thái Lan đá. Ông cho các phóng viên biết: "Thái Lan rất mạnh, mạnh hơn chúng ta rất nhiều và hoàn thiện hơn. Có thể nói họ mạnh hơn những lần tôi biết trước đây".

Tuy nhiên, khi các phóng viên hỏi cụ thể về sức mạnh của người Thái, HLV người Bồ Đào Nha đã mỉm cười bí hiểm: "Tôi xin được giữ bí mật, nhưng chắc chắn chuyến đi này sẽ không vô nghĩa".