
Mặc dù thi đấu trên sân nhà và dẫn bàn trước nhưng Đà Nẵng đã không thể làm nên chuyện trước một SLNA bản lĩnh hơn ở trận chung kết U-17 QG - Cúp Báo Bóng đá, chiều 13/7, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ lần thứ 5 liên tiếp ‘’thống trị’’ ở sân chơi dành cho cầu thủ trẻ...
So với các trận đấu trước, đội hình Đà Nẵng không có sự xáo trộn cả về đội hình và lối chơi. Tuy nhiên, TCDK.SLNA thì thực hiện một số điều chỉnh. Cụ thể, do Văn Hải dính chấn thương nên tiền vệ Hoàng Thịnh được BHL bố trí chơi ở hành lang phải, trong khi Đình Bảo chơi lùi như một hộ công. Tuyến trên SLNA chỉ cắm một mình Ngọc Phong.
Có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của đội khách, họ thiên về phòng thủ và chờ cơ hội để "trừng phạt" đối phương trong lúc mải mê tung hoành. Thực tế đã là câu trả lời. Các học trò của HLV Phan Công Thìn nhanh chóng kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà mang lại nhiều hi vọng cho khán giả khi liên tục khiến hàng phòng ngự SLNA phải làm việc với tinh thần tập trung cao độ, đầy vất vả.
Đáng chú ý nhất là những tình huống phát bóng dài của Nhật Tân cho bộ đôi tấn công dùng tốc độ để xâm nhập vào vòng cấm SLNA. Và họ đã không phải chờ lâu để được ăn mừng bàn mở tỷ số.
Phút 16, Nhật Tân thực hiện quả xẻ biên chuẩn xác cho đồng đội Minh Tuấn để cầu thủ này loại một cầu thủ SLNA trước khi có quả căng ngang vào trung lộ cho Quách Tân trong tư thế thuận lợi, dễ dàng làm tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh.
Có bàn thắng, người Đà Nẵng càng lạc quan hơn về một cuộc lật đổ. Thế nhưng, vì mải mê với sự hưng phấn của mình mà họ quên mất rằng, SLNA rất "cáo già" với những toan tính của mình - tìm cách "phá" sức của Đà Nẵng để sau đó là một hiệp 2 đầy mưu trí của đội khách.
Quả thực, sau giờ nghỉ giải lao, thể lực của cầu thủ chủ nhà bắt đầu sút giảm. Và đây chính là lúc, SLNA chỉnh là đội hình bằng những sự thay người, trong đó Phi Sơn thay cho Ngọc Phong.
Chính nhờ sự cơ động của cầu thủ nhỏ con này mà từ một tình huống cố định, Đình Bảo đã quân bình tỷ số sau cú bật cao đánh đầu từ một quả phạt phóc ở phút 49 của trận đấu.
Tình thế thay đổi, và đó là thời điểm của SLNA. Phút 52, lưới của Đà Nẵng rung lên lần 2 khi Ngô Hoàng Thịnh nhận bóng từ đồng đội băng lên từ tuyến 2 rồi tung ra một cú sút xa từ khoảng cách chừng 30, bóng đi sệt đầy hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA.
Bị dẫn ngược trong lúc thể lực ngày càng xuống, Đà Nẵng đã không thể kiên cường chống đỡ. Và điều gì đến tiếp theo cũng đã đến. Thủ môn Văn Phú phải thêm 3 lần vào lưới nhặt bóng trong sự thất vọng của người hâm mộ. Đáng chú ý, trong 3 bàn này, có 2 bàn của Đình Bảo (bàn còn lại của Việt Hùng). Như vậy, vừa hưởng niềm vui chiến thắng, Đình Bảo có thêm niềm vui riêng với cú hat-trick trong trận chung kết.
Vào những phút cuối, Đà Nẵng có thêm 1 bàn nữa, tuy nhiên, chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng khi Anh Khoa thực hiện thành công quả phạt 11m. Dù thất vọng với kết quả, tuy nhiên, đội chủ nhà cũng phải thấy được rằng, đối thủ của mình đã cao tay hơn và chơi thuyết phục hơn.




