Vòng 19 V-League 2008: Ngày buồn của các ông lớn

08:24, 01/07/2008

Lượt trận đầu tiên của V-League 2008 sau quãng nghỉ vì Euro 2008 đã không thể mang lại niềm vui cho các ông lớn như Bình Dương, ĐT.LA và HA.GL khi họ lần lượt gục ngã trên sân khách, trong đó thê thảm nhất là HA.GL với trận thua 0-4 trước chủ nhà SHB.ĐN.

Nếu như thất bại của HA.GL có thể dự đoán được, dù không ai nghĩ rằng đội bóng phố núi lại thua tơi tả đến vậy, bởi từ trước tới nay họ luôn thua nhiều hơn thắng mỗi khi tới làm khách tại sân Chi Lăng, thì việc Bình Dương và ĐT.LA bị khuất phục là kịch bản ít ai nghĩ tới.

So với màn khởi đầu tưng bừng ở lượt đi, giờ đây XM.HP đã không còn ưu thế về sự bất ngờ, và tưởng như một đội bóng có quân số tinh nhuệ và dồi dào như Bình Dương sẽ khó để thua tại Lạch Tray. Thế nhưng, dù chơi áp đảo trong phần lớn thời gian của hiệp 1, nhưng cuối cùng Bình Dương lại sập bẫy phản công của XM.HP và thua trắng lưới với tỷ số 0-2.

Cay đắng hơn Bình Dương, ĐT.LA ngỡ như đã có 1 điểm khi duy trì tỷ số hoà 0-0 với TMN.CSG cho tới phút 89, thì bi kịch xảy ra đúng vào phút 90, khi trung vệ John Wole xuất hiện như từ trên trời rơi xuống để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với việc cả 3 đại gia cùng thất trận và Thể Công bất ngờ sẩy chân trước HN.ACB, XM.HP đã ung dung trở lại ngôi đầu bảng V-League 2008 sau vòng 19.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, cuộc đua trốn tránh suất xuống hạng vẫn đang diễn ra rất gay cấn. Nếu như số phận của HP.HN coi như đã an bài sau trận thua 1-3 trước K.KH thì cuộc chiến tay ba giữa B.BĐ, XM.CT.TH và HN.ACB vẫn chưa ngã ngũ.

Thậm chí, XM.CT.TH còn làm cuộc đua này trở nên phức tạp hơn nữa khi họ đánh bại B.BĐ ngay tại Quy Nhơn sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục để níu chân B.BĐ ở lại tốp cuối bảng.