Nữ đô vật gốc Việt giành HC vàng đầu tiên cho Canada

10:38, 16/08/2008

Chiều tối qua (16-8), Carol Huynh đã bất ngờ chiến thắng trong trận chung kết nội dung vật tự do nữ, hạng cân 48 kg.

Nữ vận động viên 27 tuổi này có mẹ là người Việt Nam, tên Mai (bố cô sinh ra ở Trung Quốc). Tối nay, cô đánh bại Chiharu Icho của Nhật Bản, người từng hai lần vô địch thế giới và là đương kim á quân Olympic, với tỷ số 3-1.

Trong những lần chạm trán trước đây, Carol Huynh chưa từng thắng Icho - niềm hy vọng vàng của Nhật Bản trong ngày thi đấu hôm nay. Sau trận chung kết, Carol Huynh phát biểu: “Tôi biết mình phải chủ động giữ nhịp độ cuộc đấu, dù khởi đầu hơi căng thẳng. Tôi đã vật theo cách của mình, không nghĩ tới điều gì khác, và thành công. Giờ đây, tôi đang chìm trong cảm xúc thật đặc biệt khi giải cơn khát HC vàng cho Canada”.

Đây không những là tấm HC vàng đầu tiên của Canada tại Bắc Kinh mà còn là HC vàng Olympic đầu tiên của họ ở môn vật nữ.

Carol Huynh sinh ngày 16/11/1980 tại Hazelton (Canada), cao 1,54 mét và nặng 52 kg khi chưa ép cân thi đấu hạng 48 kg. Thành tích cao nhất của cô tại giải vô địch thế giới là ngôi á quân hạng 46kg, năm 2001.

Ngay từ nhỏ, Carol đã đam mê thể thao, tập và chơi bất cứ môn gì có thể. Nhưng phải tới khi được gia đình và bạn bè thúc giục, Carol mới gia nhập đội vật của trường trung học ở tuổi 15, và gặt hái được thành công kể từ đó. Cô đã có bằng cử nhân tâm lý học thể thao, sau khi được Đại học Simon Fraser University tuyển thẳng vào học từ năm 1998.

Để thoả nguyện giấc mơ huy chương Olympic sau khi không vượt qua được đợt tuyển chọn của đoàn Canada dự Olympic 2004, năm 2007 Carol đã quyết định chuyển từ Vancouver tới sống và tập luyện ở Calgary, xa gia đình và bạn bè đồng thời gác lại việc học hành sau đại học. Cô cho biết, sau khi giành được huy chương vàng Olympic sẽ quay lại với trường đại học để trở thành một chuyên gia tâm lý thể thao, rồi sau đó là nghĩ tới cuộc sống gia đình thực sự với người chồng Dan Biggs.

Về cha mẹ, Carol tâm sự: “Bố mẹ đã làm mọi thứ để kiếm tiền, giúp đỡ tôi. Tôi học được ở họ tinh thần hăng say lao động vì mục tiêu cao đẹp”.