
Đã từ lâu bóng đá Việt Nam luôn hướng tới ngôi vị cao nhất của khu vực, nhiều lần đội tuyển đã vào trận chung kết. Tuy nhiên chúng ta đều để tuột mất chiến thắng.
Giấc mơ về một chức vô địch bóng đá khu vực đã được nhiều huấn luyện viên và các lớp cầu thủ tận tâm, tận lực thực hiện nhưng chưa thành hiện thực sẽ lại được trao cho huấn luyện viên Ca-lít- tô và các cầu thủ biến thành hiện thực tại giải vô địch Đông Nam á năm 2008 (AFF Suzuki Cúp 2008).
Theo kết quả bốc thăm tại Indonesia, Việt Nam trong lần chinh phục này đã phải đụng độ với đại kình địch Thái Lan ngay từ vòng đấu bảng. Đây sẽ là một thách thức rất lớn, bởi nếu chúng ta sơ sảy, rất có thể sẽ phải ôm hận rời khỏi giải ngay từ vòng bảng. Nhìn nhận tại bảng này cho thấy: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và đội nhất vòng loại sẽ tranh 2 suất vào bán kết. Thực lực hiện nay thì Thái Lan chắc chắn sẽ đoạt một vé đi tiếp. Chiếc vé còn lại là sự tranh chấp quyết liệt giữa Việt Nam, Malaysia và rất có thể là đội Lào. Nếu xét về thành tích, Việt Nam có thể vượt qua được hai đối thủ trên để vào bán kết. Tuy nhiên, Maylaysia cũng là một đối thủ rất khó chơi và họ cũng đã từng chiến thắng Việt Nam. Đội Lào nếu ở bảng này cũng sẽ là một đội đang lên chân, rất có thể là một kẻ ngáng đường cho bất cứ đội nào trong khu vực. Vì vậy đội Việt Nam sẽ phải cố sức để có một kết quả tốt trước Thái Lan và chiến thắng Malaysia và Lào.
Tại bảng còn lại, Đương kim vô địch Sigapore sẽ đọ sức cùng Indonesia, Myanma và đội Nhì vòng loại. Tại bảng này, hai chiếc vé vào bán kết nhiều khả năng thuộc về Singapore và chủ nhà Indonesia.
Vậy nên ở bán kết Việt Nam nhiều khả năng Nhì bảng sẽ có thể gặp Singapore và đó là một thách thức không nhỏ với thày trò ông Ca-lít-tô. Singapore luôn là đội mà Việt Nam rất khó đánh bại. Tại Sea Games 24 2007, Singapore đã thắng Việt Nam 5-0 ở trận tranh giải 3.
Từ những thách thức như vậy, con đường chinh phục đỉnh cao bóng đá khu vực của Việt Nam lần này sẽ rất khó khăn. Để đi đến trận cuối cùng của giải được tổ chức vào tháng 12 năm nay cần có đủ khát vọng, thực lực và cả những yếu tố may mắn. Chúng ta hy vọng lần ra quân này đội tuyển Việt Nam sẽ “chân cứng đá mềm” và có thần may mắn phù hộ.