5-10-08.jpg)
Đội bóng số hai thành Madrid tối qua đã phải ra về cùng nỗi thất vọng khôn nguôi, sau thất bại với tỷ số bất ngờ 1-6 trước gã khổng lồ xứ Catalan, trên sân Nou Camp.
Không có nhiều thay đổi so với chiến thắng 2-1 trước Marseille cách đây 3 ngày (tại Champions League), song đội bóng số hai của thủ đô Tây Ban Nha bỗng chẳng còn là chính mình. Thay vì hình ảnh tự tin, khao khát thể hiện tài nghệ, tiền đạo trẻ Aguero và các đồng đội bỗng trở nên vô hại. Trên thực tế, có lẽ hơi khó để trách thày trò HLV Aguirre. Barca đã khởi đầu quá mạnh mẽ và việc lật ngược tình thế thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi đối với Atletico Madrid.
Tỷ số được mở chỉ sau ba phút bóng lăn, nhờ pha bật cao đánh đầu của Marquez từ cú đá phạt góc của Xavi. Và, khoảng hai phút sau, lưới của thủ môn Coupet lại bị rung lên, bởi quả phạt đền của Eto’o sau pha va chạm giữa Messi và Ujfalusi trong vòng cấm.
Vậy nhưng, chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 8, vết thương của Atletico tiếp tục bị xát muối khi Messi thực hiện nhanh quả đá phạt, trong lúc các cầu thủ khách còn mải xếp hàng rào, khiến Coupet chôn chân ở cột dọc nhìn bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0.
Bị thủng lưới gần bằng số bàn thua trong 5 trận trước (4), thày trò HLV Aguirre phải nhận cú sốc về tinh thần. Họ rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 nhờ cú sút xa của Maxi ở phút 13, song trở nên sụp đổ sau các pha dứt điểm dễ dàng của Eto’o (phút 18) và Gudjohnsen (44’).
Sang hiệp hai, dù chủ động chơi chậm lại song Barca vẫn có thêm một bàn thắng nữa. Henry sút xa từ sát mép cấm địa, ấn định chiến thắng 6-1 sau pha phối hợp cực kỳ ăn ý với Xavi và Messi.


3-1-0-80.jpg?width=300&height=-&type=resize)
3-1-0-80.jpg?width=300&height=-&type=resize)
