Liverpool đánh sập ''pháo đài'' Stamford Bridge

09:21, 26/10/2008

Cú bắn rocket chính xác của Alonso không những giúp Liverpool giành ngôi đầu bảng từ tay Chelsea, mà nó còn chấm dứt kỷ lục 86 trận ''The Blues'' bất bại trên sân Stamford Bridge, tối 26/8.

''Thời của Liverpool đã đến!'' - lời tiên đoán của cựu HLV Terry Venables trước trận thư hùng Chelsea - Liverpool đã ứng nghiệm. Sau khi quật ngã ĐKVĐ M.U, ''Lữ đoàn đỏ'' lại tiến thêm một bước dài trên con đường chinh phục danh hiệu Premiership nhờ chiến thắng ấn tượng ngay tại Stamford Bridge.

Sân đấu được gán cho biệt danh ''pháo đài bất khả xâm phạm'' với chuỗi chiến tích 86 trận bất bại liên tiếp của Chelsea cuối cùng cũng bị đánh sập. Bằng lối chơi khôn ngoan đầy tỉnh táo, thầy trò HLV Rafa Benitez rời sân trong niềm vui hân hoan của kẻ thắng trận.

Chính pha lập công từ sớm do Alonso thực hiện đã mở đường đưa "The Kop" bay lên ngôi đầu BXH Premiership. Cho dù Chelsea cố gắng vùng lên, nhưng trước hàng thủ thép Liverpool, Anelka, Lampard và các đồng đội đành bất lực trong khâu ghi bàn.

Ba điểm cực kỳ quan trọng mà đội bóng vùng Merseyside giành được cũng mang đậm dấu ấn HLV Benitez. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra cao cơ hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến (Scolari), khi sử dụng tốt những quân bài có trong tay, bất chấp việc thiếu tay săn bàn chủ lực Fernando Torres.

Thất bại đầu tiên ở mùa giải này cũng chỉ ra điểm yếu trên hàng công "The Blues". Anelka chơi vật vờ càng khiến người hâm mộ nhớ đến hình bóng Drogba. Hai cánh chủ nhà cũng hoạt động không hiệu quả bởi thiếu một nhân tố có thể tạo đột biến như Joe Cole.

Trở lại với cuộc thư hùng, không lạ khi đoàn quân áo xanh nhập cuộc với thế chủ động cao, dồn đội khách về phần sân nhà. Nhưng bất thường ở chỗ, chính Liverpool mới là đội có bàn mở tỉ số trước, trong một pha bóng tưởng chừng như vô hại ở phút thứ 10.

Bắt nguồn từ quả ném biên của Aurelio, hàng thủ Chelsea tỏ ra lúng túng, kéo theo đó là pha phá hụt đáng trách của Bosingwa. Nhân cơ hội đó, Alonso lao lên dứt điểm bằng chân trái, bóng khẽ chạm người hậu vệ áo xanh đổi hướng, lăn vào lưới trước ánh mắt bất lực của Petr Cech.

Có bàn mở tỉ số từ sớm giúp các học trò HLV Benitez thi đấu khá tự tin quãng thời gian tiếp theo. Họ bài binh bố trận hợp lý, áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Hàng thủ áo đỏ chơi rất tập trung bên phần sân nhà, chặn đứng nhiều pha tập kích trung lộ phía Chelsea.

Chỉ cắm duy nhất mũi nhọn Robbie Keane ở tuyến trên, nhưng các vệ tinh xung quanh như Riera, Kuyt hay Gerrard hỗ trợ đắc lực cho chàng tiền đạo người CH Ireland. Phút 17, Riera bằng kỹ thuật cá nhân khéo léo, loại bỏ Bosingwa bên hành lang trái rồi tung ra cú sút quyết đoán ra sau mành lưới.

Nửa cuối hiệp một, "The Blues" dần nắm thế chủ động trên sân. Dẫu vậy, do hai mũi nhọn Malouda & Anelka thi đấu quá mờ nhạt, nên thế công Chelsea vẫn chưa thực sự sắc nét. Không thể xâm nhập trung lộ, Scolari yêu cầu các học trò chuyển sang bài đánh biên.
Bosingwa rất tích cực dâng cao tạt bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, các trung vệ Liverpool đã bắt bài và dễ dàng ngăn chặn. Mải mê dâng cao, suýt chút nữa Chelsea dính đòn "hồi mã thương". Phút 24, Gerrard có bóng ngoài vòng cấm rồi volley sấm sét, khiến Cech phải tung người cản phá vất vả.

Tình huống đáng kể nhất bên phía Chelsea thuộc về Deco. Đoạt được bóng trong chân Gerrard, chàng tiền vệ người Bồ dấn thêm hai nhịp trước khi kết thúc từ cự ly 25m rất căng. Tiếc rằng bóng lại đi không chính xác.

Bước sang hiệp hai, Chelsea cố gắng dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các đường lên bóng của họ tỏ ra khá bế tắc và thiếu tính sáng tạo. Ở phần sân đối diện, Liverpool phản công khá nguy hiểm, gây không ít sóng gió lên khung thành Petr Cech.

Phút 58, Kuyt bất ngờ nã pháo tầm xa, làm nhiều CĐV "The Blues" thót tim. Chưa hết, ngay sau đó Alonso thực hiện cú đá phạt cực kỳ đẳng cấp. Cech chôn chân đứng nhìn, nhưng may cho Chelsea là bóng lại đập trúng cột dọc.

Thời gian càng trôi về cuối, Scolari lần lượt tung hết các quân bài chiến thuật vào sân như Di Santo, Belletti hay Sinclair. Tuy vậy, không một ai trong số họ phát huy hiệu quả. Hai cơ hội nguy hiểm nhất dành cho A.Cole và Deco, nhưng cả hai cầu thủ nhỏ con này lại sút không trúng đích.

Thua tức tưởi trên sân nhà, Chelsea ngậm ngùi nhường lại ngôi đầu bảng cho chính Liverpool.

Đội hình ra sân:
Chelsea: Cech, Bosingwa (Sinclair 83''), Carvalho, Terry, A Cole, Mikel Obi, Kalou (Santo 58''), Deco, Lampard, Malouda (Belletti 58''), Anelka.
Liverpool: Reina, Arbeloa, Aurelio, Carragher, Agger, Mascherano, Alonso, Gerrard, Keane (Babel 75''), Riera (Hyypia 90''), Kuyt (Lucas 87'').