Torres thăng hoa, Liverpool ngược ngoạn mục

10:13, 05/10/2008

Những khoảnh khắc lóe sáng của Torres cộng thêm việc được chơi hơn người từ phút 66 đã giúp Liverpool làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Man City 3-2, tối 5/10.

Lặng lẽ rời sân trong nỗi thất vọng cùng cực, không ít CĐV Man "xanh" tặc lưỡi tiếc nuối: "Giá mà trận đấu chỉ kéo dài 45 phút!". Trong hiệp đầu tiên ấy, các học trò HLV Mark Hughes thi đấu tuyệt hay và sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Ireland và Garrido.

Tuy nhiên, Liveprool không dễ dàng chấp nhận đầu hàng. Khi họ vùng lên dữ dội, Torres lại trở thành vị cứu tinh với bàn rút ngắn cách biệt. Nhưng bước ngoặt thực sự của cuộc chạm trán chính là chiếc thẻ đỏ mà Zabaleta nhận ở phút 66.

Chơi thiếu người, Man City buộc phải co cụm phòng ngự. Và trong thế tấn công mãnh liệt, "The Kop" có thêm hai bàn thắng đẳng cấp của Torres và Kuyt, hoàn tất cuộc lội ngược dòng khó tin ngay trên sân City of Manchester.

Với chiến thắng ngọt ngào này, Liverpool duy trì chuỗi thành tích bất khả chiến bại kể từ đầu mùa, và bám đuổi quyết liệt Chelsea trên BXH. Trong khi đó, niềm kiêu hãnh của "gã nhà giàu" mới nổi Man City tiếp tục bị chà đạp, với 2 trận thua liên tiếp ở sân chơi giải Ngoại hạng.

Trở lại với diễn biến chính, phận làm khách nhưng "Lữ đoàn đỏ" nhập cuộc cực kỳ hứng khởi. Nhận thấy điểm yếu ở hành lang hai bên cánh của Man City, Riera & Kuyt liên tục khuấy đảo gây nên nhiều tình huống sóng gió trước khung thành Joe Hart.

Sau ít phút thi đấu, đội chủ nhà dần bắt nhịp với cuộc chơi. Robinho vẫn là ngôi sao đáng chú ý nhất trên hàng công áo xanh. Không thể tiếp cận gần khung gỗ, cựu tiền đạo Real liên tiếp thực hiện các cú dứt điểm từ xa. Tuy nhiên, Reina tỏ ra khá vững vàng trong khung gỗ.

Mới chuyển đến Liverpool, Riera cũng cho thấy sự hòa nhập rất nhanh ở môi trường mới. Với những pha đi bóng lắt léo rất khó chịu, tiền vệ người Tây Ban Nha khiến Zabaleta quay như chong chóng. Chính từ đường căng ngang của Riera, Kuyt có cơ hội nhập thành dứt điểm vọt xà đáng tiếc.

Ngay sau tình huống trên, Man City bất ngờ có bàn khai thông bế tắc. Wright-Phillips thoát xuống bên góc phải rồi tạt vào trong. Arbeloa phá không dứt khoát để Ireland lao vào sút sấm sét ở cự ly gần, cháy lưới Jose Reina.

Bàn thua khiến các học trò HLV Benitez chơi khá bị động. Dù thời gian kiểm soát bóng vượt trội, nhưng các chân sút áo đỏ gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Joe Hart.

Phút 40, Man City được hưởng quả đá phạt từ cự ly 25m chếch bên góc phải. Garrido bước lên thực hiện cú sút vòng cung cực kỳ kỹ thuật, đưa bóng ghim thẳng vào góc chữ A, nâng tỉ số lên 2-0.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Benitez yêu cầu các học trò dồn lên tấn công tổng lực. Chính vì thế, khu vực cấm địa chủ nhà kể từ hiệp hai luôn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Gerrard, Riera và Kuyt thay nhau uy hiếp bằng những pha kết thúc nhiều góc độ.

Phút 55, sau tình huống chồng biên đẹp mắt giữa Gerrard và Arbeloa bên góc phải, bóng được căng ngang vào trong. Không bỏ lỡ thời cơ, Torres dễ dàng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Trong thế chống đỡ, Man City gặp thiệt thòi lớn khi hậu vệ phải Zabaleta bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi thô bạo với Alonso. Đá hơn người, Benitez liền tung các quân bài dự bị chiến lược vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.

Trước sức ép lớn, Man City càng chơi càng để lộ nhiều khoảng trống dưới hàng thủ. Bắt nguồn từ pha phạt góc, không ai kèm Torres, để chàng tiền đạo người Tây Ban Nha thoải mái bay người đánh đầu gỡ hòa 2-2, lập cú đúp cho riêng mình.

Chưa dừng lại ở đó, Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình với tham vọng giành trọn 3 điểm. Đến phút bù giờ thứ 2, các Liverpudlian đã được toại nguyện. "El Nino" quay người sút nhanh chạm vào hậu vệ áo xanh bật ra đúng vị trí Kuyt đang chờ sẵn. Từ khoảng cách 4m, chân sút tóc vàng dễ dàng ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Liverpool.

Manchester City: Hart, Zabaleta, Dunne, Richards, Garrido, Wright-Phillips, Ireland, Kompany, Elano (Petrov 86''), Robinho (Evan 80''), Jo (Fernandes 70'').

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Aurelio (Keane 70''), Mascherano (Dossena 70''), Gerrard, Riera (Benayoun 81''), Kuyt, Alonso, Torres.