Andy Roddick chia tay Masters Cup

09:59, 12/11/2008

Quãng thời gian của Andy Roddick tại Thượng Hải thật ngắn ngủi. Hôm qua, tay vợt người Mỹ đã tuyên bố rút lui khỏi giải đấu quần vợt cuối cùng trong năm vì bị bong gân mắt cá chân phải trong khi đang tập luyện.

Roddick dính chấn thương này từ hôm thứ ba, song tuyên bố rút lui chỉ được đưa ra vài giờ trước lượt đấu thứ hai của bảng Đỏ. Các bác sĩ khẳng định chấn thương này không thực sự nguy hiểm, nhưng Roddick cho biết anh đã gặp khó khăn trong việc di chuyển cũng như tung ra những cú giao bóng và quyết định rút lui cho an toàn. Roddick đã 6 lần liên tiếp dự Masters Cup (kể từ năm 2003) và đây là lần đầu tiên anh phải bỏ cuộc.

Ngay sau khi Roddick rút lui, ban tổ chức đã gọi tay vợt đứng thứ 26 thế giới Radek Stepanek để thay thế. Tay vợt này mới đặt chân tới Thượng Hải sau khi đi nghỉ mát ở Bangkok về. Đồ đạc thi đấu của Stepanek được gửi từ quê sang nhưng chưa qua được hải quan Trung Quốc. Anh vội đến mức phải mượn tạm vợt của Novak Djokovic và tất của Andy Murray cũng như mua gấp đôi kính áp tròng. Có lẽ vì sự chuẩn bị gấp gáp ấy, Stepanek đã chịu thua Federer 6-7 (4), 4-6 và không còn cơ hội nữa, dù có thắng ở lượt thứ 3. Còn ở trận thứ hai của bảng Đỏ, Andy Murray đã đánh bại Gilles Simon 6-4, 6-2 để toàn thắng hai trận và rộng cửa đi tiếp.

Tuy nhiên, tình thế của bảng Đỏ đang khá phức tạp. Murray có hai trận thắng nhưng anh vẫn chưa chắc đi tiếp. Federer và Simon hiện cùng có một trận thắng, một trận thua. Nếu như ở lượt cuối, Murray thua Federer còn Simon hạ Stepanek thì khi đó sẽ xảy ra trường hợp cả Federer, Simon và Murray cùng có hai trận thắng một trận thua, Khi đó, hiệu số các set cũng như các game có thể sẽ được tính đến.

Hôm nay sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng ở bảng Vàng. Djokovic đã sớm giành quyền vào bán kết. Song để chiếm ngôi đầu bảng, cũng như còn cơ hội giành món tiền thưởng 1,43 triệu USD dành cho nhà vô địch, thì anh cần phải đánh bại Tsonga ở trận cuối cùng. Điều này dường như không quá khó do tay vợt người Pháp đã bị loại và không còn động lực thi đấu. Trong khi đó, trận Davydenko - Del Potro sẽ là một cuộc kịch chiến một mất một còn.