Cổ động viên Việt Nam thất vọng tại Phuket

09:30, 06/12/2008

Vất vả đi bằng ôtô nhiều ngày từ quê nhà sang, gần 100 CĐV Việt Nam đã thất vọng khi đội nhà thất bại hai bàn trắng trước Thái Lan, cùng lối đá nhạt nhòa. Những gì thầy trò Calisto thể hiện trong trận đầu làm nhiều người lo lắng.

Trái với vẻ háo hức trước trận đấu, khi cờ, băng rôn: "Đội tuyển Việt Nam vô địch" tung bay trên sân Surakul, nhóm cổ động viên Việt Nam đã đứng lặng đi khi trọng tài thổi còi tan trận với kết quả 2-0 nghiêng về chủ nhà. Để có mặt ở Phuket, những cổ động viên Việt Nam đã vất vả di chuyển bằng ôtô nhiều ngày.

 

Chị Tạ Thị Thu Hiền cho biết phải mất 3 ngày, 2 đêm mới có mặt ở Phuket với mong ước tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ thi đấu tốt nhất. Nhưng những gì mà Hiền nhận được ở trận đấu là thất vọng. "Đội tuyển hôm nay thi đấu dưới sức. Chúng ta đã để cho Thái Lan làm chủ hoàn toàn trận đấu. Các cầu thủ Việt Nam không gây được sức ép về khung thành đối phương nên việc thua hai bàn là tất nhiên. Nhưng đây là kết quả chưa phải tồi tệ quá, nên đội tuyển Việt Nam cần phải lấy lại tinh thần để vào cuộc ở hai trận đấu sau".

 

Anh Văn Trần Hoàng cho biết phải chi ra gần 1.000 USD mới đến được Thái Lan. Anh tâm sự: "Đội nhà thất trận buồn lắm. Nhưng hy vọng là đội sẽ thi đấu tốt ở hai trận đấu còn lại với Malysia và Lào. Chúng tôi luôn sát cánh cùng đội nhà".

 

Trong khi đó, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã dùng máy bay riêng từ Việt Nam sang để theo dõi đội tuyển. Nhưng những gì đội tuyển thể hiện trước Thái Lan làm cho ông và các cổ động viên Việt Nam lo lắng cho con đường vào bán kết. Không chỉ thế, nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Phuket khi biết đội nhà thi đấu tại đây cũng đến cổ vũ. "Nghe nói về đội tuyển Việt Nam nhiều, nhưng đây là lần đầu tôi được xem. Các cầu thủ Việt Nam hôm nay thi đấu không tốt. Nhưng ở trận sau tôi vẫn đến đây để cổ vũ tiếp", anh Trần Minh Thông sống ở Phuket trên 10 năm nói.

 

Đáp lại sự nhiệt tình của cổ động viên nhà, tan trận, đội trưởng Minh Phương đã dẫn đầu đồng đội kéo nhau đến góc sân để chào. Tuy nhiên, sau đó là những bước chân nặng nề, những khuôn mặt thất thần của các cầu thủ, đi về phía đường hầm. Kết quả thua Thái Lan chưa đến mức thảm họa cho thày trò Calisto, bởi phía trước vẫn còn hai trận đấu với Malysia và Lào. Nhưng thêm một lần nữa, đội tuyển Việt Nam lại thua trước Thái Lan, lần này là cả về kết quả lẫn tinh thần chiến đấu.