Tiền đạo đang khoác áo CLB Portsmouth Jermain Defoe bị một phen tá hoả khi nhận cuộc điện thoại nặc danh doạ giết vì "dám" rời Portsmouth để chuyến tới đội bóng khác.
Kế hoạch ra đi của Defoe khá ầm ĩ đã khiến các cổ động viên Portsmouth không hài lòng và ngay lập tức tiền đạo này đã nhận một cuộc gọi doạ giết vì "dám" rời sân Fratton Park.
"Tôi thật sự ngạc nhiên vì họ lại biết số điện thoại của tôi. Thường thì chỉ những người bạn thân mới có thể gọi cho tôi theo số điện thoại này. Có lẽ trong thời gian tới tôi phải cẩn thận hơn khi đi ngoài đường", cầu thủ 26 tuổi nói trên tời Mirror.
Hiện tại, Defoe cũng đã nhờ cảnh sát can thiệp để điều tra cuộc gọi sặc mùi "xã hội đen". Đồng thời, tuyển thủ Anh cũng quyết định thuê thêm vệ sĩ bảo vệ an toàn cho mình mỗi khi ra đường.