Sức mạnh Nga và nỗi buồn Pháp ở vòng 1 Fed Cup 2009

17:06, 08/02/2009

Có nhiều cung bậc cảm xúc đã được thể hiện ở vòng đầu của Fed Cup cuối tuần qua. Từ nụ cười thỏa mãn của các cô gái Nga, tiếng khóc nghẹn ngào của Alize Cornet, cho tới giọt mồ hôi của những tay vợt Mỹ.

Cặp đấu giữa đương kim vô địch Nga và tân binh Trung Quốc quả thực đã diễn ra đúng với những dự đoán của giới chuyên môn. Với quá nhiều lợi thế, từ đẳng cấp, sân nhà, cho tới lực lượng, các tay vợt xứ bạch dương dễ dàng đè bẹp đối phương tới 5-0. Không có Sharapova (chấn thương), song những cái tên như Dementieva, Kuznetsova hay Chakvetadze cũng đã đủ khiến Nga quá mạnh. Trung Quốc, không có chủ lực Zheng Jie (vị trí 20 WTA) vì chấn thương, chỉ giành thắng lợi đúng một set ở trận đánh đôi cuối cùng, khi thắng lợi đã ngã ngũ.

Nga chính là quyền lực hiện tại của Fed Cup với 4 chức vô địch trong 5 mùa gần nhất, và sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu họ giành chức vô địch thứ 5 vào cuối mùa này. Tại vòng bán kết, Tarpischev và các học trò sẽ có cuộc đối đầu đáng chú ý với Italy. Đây là một đội tuyển có lối chơi khá khó chịu và rất tiến bộ những năm gần đây với chức vô địch năm 2006 và á quân 2007. Phải làm khách trên đất Pháp, song Italy đã ra về với một thắng lợi đầy vẻ vang với tỷ số 5-0. Quá thất vọng vì phong độ tồi tệ của chính mình, tài năng trẻ của quần vợt Pháp Alize Cornet đã bật khóc ngay ở trên sân, còn chủ lực Mauresmo thì chỉ biết nhún vai bất lực.

Cặp đấu diễn ra muộn nhất cuối tuần qua là Mỹ - Argentina. Có lợi thế chủ nhà, nhưng do thiếu vắng một loạt trụ cột (chị em nhà Williams từ chối tham dự, Davenport đang mang thai), nên Mỹ đã phải khá trầy trật mới đi tiếp với tỷ số 3-2 với chiến thắng quyết định ở trận đánh đôi cuối cùng diễn ra vào đêm qua. Mỹ là kỷ lục gia của Fed Cup với 17 lần vô địch, song chưa lên ngôi lần nào kể từ năm 2000. Đối thủ của họ ở bán kết sẽ là CH Czech, đội tuyển vừa hạ Tây Ban Nha 4-1.