XM Hải Phòng ''chết đứng'', Riedl bị la ó

08:56, 02/03/2009

XM Hải Phòng nhận vố đau đến sững sờ khi để thủng lưới 2 bàn chỉ trong vòng 2 phút gần cuối trận gặp GM Mikado Nam Định, ngay trên sân nhà Lạch Tray.

Như mọi khi, sân Lạch Tray lại đông kín khán giả cổ vũ cho đoàn quân của HLV Riedl. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút, dù giữ nhiều bóng hơn đội bóng của cựu HLV ĐTVN lại thi đấu kém sáng tạo và thiếu sức sống.

Trong khi đó, xác định vị thế "chiếu dưới" nên đội bóng thành Nam đã sử dụng bài phòng ngự cặt - phản công nhanh, và nó đã phát huy tác dụng ở cuối trận khi thể lực của đội chủ nhà đã suy giảm đáng kể.

Phút 81, trong một tình huống phản công của Nam Định, Mai Ngọc Quang đá phản lưới nhà từ pha dứt điểm của Nhật Nam. Thay vì trách "kẻ tội đồ", hàng ngàn khán giả đã la ó, huýt sáo và... quay sang cổ vũ đội khách. Nhiều "vật thể lạ" đã xuất hiện và nhắmvào khu vực BHL của XM Hải Phòng. Một phút sau đó, Amaobi ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách bằng cú dứt điểm đẳng cấp.

Sự tức gận của CĐV Hải Phòng với Riedl và BHL đội bóng là điều dễ hiểu, bởi CĐV đất Cảng vốn không mấy khi dễ dàng chấp nhận thất bại của đội nhà, nhất là khi cac cầu thủ đấu thiếu sức sống. Hơn nữa, 13 trận cuối cùng của mùa giải trước XM Hải Phòng chưa hề thua dưới sự dẫn dắt của HLV Vương Tiến Dũng, và cũng chính HLV họ Vương đã giúp Hải Phòng thắng đậm Nam Định 4-1 trên sân nhà.

Ngoài kết cục bất ngờ nhất của vòng 3 trên sân Lạch Tray, đội bóng gây sốc ở 2 vòng đấu trước CS Đồng Tháp cũng đã dừng bước phiêu lưu trên đất Nghệ An. Người ghi bàn ở phút 23 mang về chiến thắng đầu tiên cho QK4 là ngoại binh Lazaro.

Trên sân Pleiku, HA.GL cũng có chiến thắng đầu tiên của mình trước SHB Đà Nẵng, nhờ pha lập công duy nhất của Evaldo ở phút thứ 91.

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà khi thắng thuyết phục ĐKVĐ Bình Dương với tỷ số 3-1.

Trên sân Thanh Hóa, hai đội bóng láng giềng cầm chân nhau với tỷ số hòa 2-2. Trong khi hai bàn thắng của đội chủ nhà đều là của ngoại binh, Andermatten và William, thì phía Sông Lam đều là công của cầu thủ nội, Trọng Hoàng và Ngọc Anh.

Hai trận đấu muộn nhất: sân Thống Nhất, CLB TP.HCM thất thủ trước đội bóng phố biển Khánh Hòa với tỷ số 1-3; trên sân Long An, đoàn quân của HLV Triệu Quang Hà đã có trận đấu khá thành công khi chia điểm với chủ nhà ĐT.LA với tỷ số 2-2.