
Cuộc rượt đuổi có tỷ số hòa 3-3 trên sân nhà ở tứ kết lượt về Cup UEFA hôm qua chỉ giúp đại diện cuối cùng của bóng đá Italy, Udinese gỡ lại chút danh dự, bởi họ là đội bị loại với kết quả chung cuộc 4-6.
Tuy bị Tây Ban Nha rồi Anh qua mặt trong khoảng chục năm qua, bóng đá Italy vẫn ngẩng cao đầu với 2 lần đăng quang của Milan tại Champions League 2003 và 2007. Việc các đại diện ưu tú của Serie A vào đến bán kết hay thậm chí làm nên một trận chung kết toàn Italy (Juventus - Milan ở chung kết Champions League 2003) được xem như là điều đương nhiên, trong mắt đại bộ phận tifosi.
Nhưng mùa này, niềm tự hào ấy không còn tồn tại, mà nhường chỗ cho nỗi đau và phần nào đó là sự hổ thẹn. Ở Champions League, 3 đội bóng ưu tú nhất Serie A là Inter, Juventus và Roma đồng loạt rời cuộc chơi sau từ vòng 1/8. Ở Cup UEFA, Milan, ứng viên số một cho ngôi cao nhất, cùng 2 đồng hương Fiorentina và Sampdoria, cũng chung số phận, bị bật sới trong nỗi ê chề từ vòng 1/16.
Chút hy vọng leo lét cuối cùng của bóng đá Italy, vì thế, dồn cả vào Udinese ở Cup UEFA. Đội bóng này thật ra đã không làm các tifosi phải thất vọng khi vượt qua đội đoạt Cup mùa trước là Zenit ở vòng 1/8 để giữ vững ngọn cờ Serie A. Nhưng niềm hy vọng ấy cũng chẳng kéo dài lâu. Dù gỡ được một bàn danh dự trên sân Bremen, thất bại 1-3 ở tứ kết lượt đi gần như đã đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của Udinese và bóng đá Italy tại Cup châu Âu mùa này.
Những gì diễn ra ở trận lượt về tại Friuli hôm qua chỉ là sự khẳng định thực tế đau buồn nói trên, dù không ai có thể phủ nhận những nỗ lực tột cùng của Udinese. Vào trận với quyết tâm cao nhất và lối chơi tấn công dồn dập quen thuộc, CLB thành Udine gây sức ép rất lớn về phía cầu môn Bremen và chỉ mất đúng 15 phút để ghi bàn đầu tiên, với cú nã đại bác từ cự ly 25 mét của tiền vệ Inler.
Tuy để Diego gỡ hòa ở phút 28 khi tận dụng triệt để một cú phá bóng hớ hênh ngay trước vòng cấm của Zapata, Udinese vẫn không hề nao núng. Bắng những pha tấn công dồn dập với tốc độ chóng mặt, đội chủ sân Friuli nhanh chóng ghi liền 2 bàn nhờ công Quagliarella. Đầu tiên là một pha phá bẫy việt vị và dứt điểm rất ngọt ở phút 30, tiếp đến là một cú sút hiểm hóc từ mép vòng cấm ở phút 38.
Tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận lúc này là 4-4 và chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa, đội chủ nhà sẽ rộng cửa đi tiếp và đẩy đối thủ vào cửa tử. Nhưng họ lại không làm được điều thần kỳ ấy. Hàng thủ - tuyến được xem là yếu nhất của CLB Serie A - một lần nữa trở thành tội đồ, làm tiêu tan hy vọng của đội nhà.
Phút 59, các hậu vệ áo sọc trắng đen chơi như mơ ngủ, để Almeida và Pizarro phối hợp trong vòng cấm. Bằng phản xạ xuất thần, thủ môn Handovic chỉ có thể đẩy được cú dứt điểm đầu tiên của Pizarro, nhưng anh bất lực ở tình huống tiếp theo khi Diego đón bóng bật ra, đánh đầu nối, rút ngắn tỷ số trận lượt về còn 2-3.
Tỷ số chung cuộc lúc này là 5-4 nghiêng về CLB Đức, và muốn đi tiếp, Udinese phải giữ sạch lưới và ghi thêm hai bàn nữa. Và họ ít nhiều đã làm các tifosi hy vọng khi tạo ra một loạt tình huống nguy hiểm về phía cầu môn đội khách. Nhưng may mắn lại không mỉm cười với Udinese. Nếu cột dọc không giúp Bremen từ chối cú sút của Asamoah ở phút 65, tình thế lẽ ra đã tích cực hơn nhiều cho đội chủ nhà.
Sống sót sau pha thót tim này, Bremen càng đá càng hay. Diego lẽ ra đã có cú hattrick cho riêng anh ở phút 73, khi kiếm được quả phạt đền từ pha phạm lỗi của Domizzi, nhưng lại không thắng được Handadovic trên chấm 11 mét. Tuy nhiên, từ quả phạt góc ngay sau đó, Pizarro đã không mắc sai sót nào, khi đón cú đánh đầu nối của Mertesacker, đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số hòa 3-3 ở trận tứ kết lượt về, đồng thời ghi tên Bremen vào vòng bán kết.



 17409.jpg?width=300&height=-&type=resize)

