Wolrd Cup 2010: Bảng A bắt đầu căng

09:19, 09/06/2010

Giới cá cược vẫn đánh giá thấp Nam Phi nhưng sự tiến bộ của họ và phong độ sa sút của đội Pháp khiến cục diện bảng A bắt đầu căng thẳng

 

Theo nhận định mới nhất của các hãng cá cược, Nam Phi vẫn được xem là yếu nhất bảng A, khi tỉ lệ cược đội này đứng đầu bảng là 1 ăn 3 (theo Goal.com chiều 8/6). Pháp vẫn là ứng viên số 1 với tỉ lệ 1 ăn 1,4, kế đến là Mexico với 1 ăn 1,91 và Uruguay với 1 ăn 2,1.

 

Điều này có nghĩa là nếu đặt cược Pháp bị loại ngay vòng 1, tỉ lệ thắng là 1 ăn 3,25, còn trường hợp Nam Phi sớm trở thành chủ nhà đầu tiên dừng bước ở vòng 1, tỉ lệ là 1 ăn 1,4. Tuy nhiên, nhiều hãng cá cược vẫn tin rằng khả năng ghi bàn của Nam Phi đã cải thiện, bằng chứng là tỉ lệ cược họ phá lưới Mexico trong trận khai mạc vào 21 giờ ngày 11-6 là 1 ăn 1,86.

 

Tuy nhiên, cục diện bảng A trước giờ bóng lăn trên sân Soccer City bắt đầu căng khi Nam Phi tiến bộ đáng kinh ngạc trong 6 tháng gần đây, Mexico sắc sảo, Uruguay bí ẩn, còn Pháp vẫn sa sút.

 

Kể từ khi HLV C. A. Parreira trở lại vào tháng 11 năm ngoái, Nam Phi bất bại trong 12 trận, gần nhất là thắng Đan Mạch 1-0. Sự nghi ngờ về việc Nam Phi trở thành đội chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại ngay vòng 1 đã ít dần đi, còn niềm tin vào thầy trò ông Parreira tăng từng ngày.

  

Nhà cầm quân người Brazil này thậm chí còn tuyên bố: “Đội của ông chẳng sợ ai”. HLV từng dẫn dắt Brazil vô địch World Cup 1994 thậm chí còn kêu gọi người Nam Phi “có thể bắt đầu mơ về một vị trí tương xứng, đạt một thành tích nhất định”.

 

Tuy nhiên, trước mắt, Nam Phi sẽ phải vượt qua kỳ kiểm tra khắc nghiệt khi “thuốc thử” Mexico khá nguy hiểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV J. Aguirre, Mexico thể hiện được sự sắc sảo, ngay cả trong trận thua Anh 1-3. Chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Ý và nền thể lực cải thiện của toàn đội làm HLV Aguirre tự tin tuyên bố: “Đây là đội hình Mexico tốt nhất mà chúng tôi có được tại World Cup”.

 

Trong khi đó, CĐV Pháp đang âu lo trước trận mở màn của đội nhà với Uruguay. Vòng loại vất vả và chuỗi trận tập huấn mờ nhạt càng làm những ai yêu đội Pháp lo sợ về một bi kịch tương tự World Cup 2002: Đội bị loại ngay vòng 1, trong đó thua Senegal 0-1 ở trận mở màn.

 

HLV R. Domenech vẫn tự tin cho rằng chiến thuật mới 4-3-3 sẽ phát huy tác dụng nhưng thất bại 0-1 trước Pháp trên đảo Reunion cho thấy “những chú gà trống” thiếu quá nhiều: Thủ lĩnh ở giữa sân, tiền đạo săn bàn và cả niềm tin vào chính mình...