10 điều đáng nhớ về trận chung kết World Cup 2010

07:10, 13/07/2010

Không chỉ có diễn biến căng thẳng đôi khi tới mức bạo lực và kịch tính, trận chung kết còn gây ấn tượng bằng dấu ấn và những kỷ lục mới thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha.

 

Lần đầu tiên Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup. Tại đấu trường này, Brazil hiện vẫn dẫn đầu với 5 lần vô địch, Italy có 4 lần, Đức 3 lần, Uruguay và Argentina đều có 2 lần, Pháp và Anh đều từng một lần.

 

 Tây Ban Nha là đội vô địch ghi được ít bàn nhất trong lịch sử. Các học trò của HLV Vicente Del Bosque chỉ có 8 lần làm tung lưới đối phương trong 7 trận tại giải năm nay (thua Thụy Sĩ 0-1, thắng Honduras 2-0, Chile 2-1, Bồ Đào Nha, Paraguay, Đức và Hà Lan đều 1-0). Kỷ lục cũ là 11 bàn, thuộc về Italy tại World Cup năm 1938 (4 trận), Anh năm 1966 (6 trận) và Brazil năm 1994 (7 trận).

 

Tây Ban Nha cũng là đội vô địch chịu ít bàn thua nhất - 2 bàn - bằng thành tích của Italy năm 2006 và Pháp năm 1998.

 

Với 14 thẻ vàng và một thẻ đỏ, Tây Ban Nha - Hà Lan là trận chung kết World Cup có nhiều thẻ phạt nhất trong lịch sử. Trận này có nhiều pha bóng bạo lực, trong đó có cú đạp như một miếng võ karate của Nigel De Jong vào ngực Xabi Alonso (xem clip). Heitinga thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ sau một pha ngăn cản Iniesta của Tây Ban Nha (xem clip).

 

Chiến thắng của Tây Ban Nha giúp châu Âu đạt được 10 chức vô địch, vượt qua 9 lần của Nam Mỹ sau 19 lần World Cup được tổ chức.

 

Tây Ban Nha là đội đầu tiên đoạt chức vô địch sau khi thua trận ra quân (thua Thụy Sĩ 0-1).

 

Lần thứ hai liên tiếp chức vô địch thuộc về đại diện châu Âu, sau khi Italy đăng quang năm 2006. Lần gần nhất châu Âu có hai lần vô địch liên tiếp là kỳ 1934 và 1938 (đều thuộc về Italy).

 

Tây Ban Nha là đội tuyển châu Âu đầu tiên đoạt chức vô địch World Cup bên ngoài lục địa của mình.

 

Đây là lần thứ hai nhà ĐKVĐ Euro đăng quang tại kỳ World Cup kế tiếp. Lần đầu tiên thuộc về đội tuyển Tây Đức (vô địch Euro 1972 và World Cup 1974).

 

Đây là trận chung kết thứ sáu kéo dài sang hiệp phụ và là trận chung kết thứ tư trong đó phân định thắng thua mà không cần loạt luân lưu. Đáng chú ý, hai trong số đó đều có kết quả thua thuộc về Hà Lan.