Thức cùng trái bóng

17:03, 12/07/2010

Vậy là tròn một tháng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” của hàng tỷ tín đồ môn túc cầu trên toàn thế giới đã kết thúc. Danh hiệu vô địch thế giới tại kỳ World Cup năm nay đã có chủ nhân mới hoàn toàn xứng đáng: Tây ban Nha.

 

Với chúng tôi, những người thực hiện chuyên mục “World Cup 2010” trên báo Thái Nguyên, trong hơn 4 tuần qua tuy mệt nhưng cũng có biết bao niềm vui và cả những kỷ niệm khó quên. Theo sự chỉ đạo của Ban Biên tập, bắt đầu từ số báo Thái Nguyên thứ Bảy ra ngày 5/6/2010, nhóm phóng viên ham mê thể thao của Tòa soạn dược phân công nhiệm vụ mở chuyên mục này. Phó Tổng Biên tập Vũ Liêu (bút danh Thảo Linh), người rất am hiểu về bóng đá trong nước cũng như quốc tế, trực tiếp chỉ đạo nội dung của chuyên mục.

 

Trước khi trái bóng Jabulani chính thức lăn trên các sân cỏ của đất nước Nam Phi xa xôi, anh chỉ đạo: Do điều kiện in ấn, phát hành báo của Tòa soạn hiện nay chưa thể cập nhật ngay kết quả của các trận đấu diễn ra lúc nửa đêm hôm trước và rạng sáng ngày hôm sau nên trên những số báo ra hàng ngày chúng ta tập trung đưa những thông tin bình luận, nhận định về các trận đấu sắp tới. Cũng có thể có bài bình luận về các trận đấu đã diễn ra nhưng phải có tính chất “gói lại” về một vấn đề nào đó sau một lượt trận hoặc sau một vòng đấu.

 

Thực hiện đúng định hướng này, những người trực tiếp lo nội dung chuyên mục đã chú trọng đưa những thông tin nhận định, bình luận về các trận cầu “đinh” chuẩn bị diễn ra hoặc cả một vòng đấu sắp tới. Trong đó chúng tôi chú ý điểm lại một số thông tin về lịch sử thi đấu tại những giải bóng đá lớn của các đội tuyển quốc gia để độc giả nắm rõ hơn  trước khi được theo dõi những trận cầu mãn nhãn. Đồng thời, với mong muốn góp phần hâm nóng không khí bóng đá trên địa bàn tỉnh, các phóng viên Báo Thái Nguyên đã lặn lội về tận các xã miền núi, vùng cao, vào các trường đại học, cao đẳng để chứng kiến và phản ánh việc tổ chức xem World Cup của bà con nhân dân và các em học sinh, sinh viên... Và rồi, trên trang 4 báo thời sự ra hàng ngày, trên trang 8 của số báo Thái Nguyên thứ Bảy xuất bản hàng tuần, gần 40 bài viết trong chuyên mục “World Cup 2010” đã được độc giả đón nhận, góp phần chuyển tải thêm những thông tin phong phú về sự kiện thể thao này đến với nhân dân các địa phương. Còn trên báo Thái Nguyên điện tử, chúng tôi đặt hẳn một pa- nơ “World Cup 2010” ngay trên giao diện để ạn đọc tiện theo dõi. Diễn biến chính và kết quả của từng trận đấu được chúng tôi cập nhật ngay sau khi trận đấu kết thúc. Nhiều lúc thấy mệt mỏi vì thức đêm nhiều, anh em lại tự động viên nhau cố gắng hơn nữa để góp phần phục vụ độc giả được tốt hơn...

 

Cùng đồng hành với các phóng viên, biên tập viên của Báo Thái Nguyên, những ngày vừa qua, nhiều cộng tác viên đã tham gia viết bài bình luận về World Cup 2010 gửi cho Tòa soạn. Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình ấy, song có một lý do chính khiến các bài viết này ít được sử dụng: Các cộng tác viên gửi bài bình luận về trận đấu sẽ diễn ra trong buổi tối hôm trước và rạng sáng ngày hôm sau, nhưng khi báo được phát hành thì những trận đấu ấy đã... có kết quả rồi, nên những nhận định, dự đoán đưa ra trong bài viết không còn giá trị nữa. Thế nên đành phải gác bài lại và liên hệ với các cộng tác viên để các bác, các anh thông cảm giùm...

 

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã kết thúc với một chủ nhân mới hoàn toàn xứng đáng của chiếc Cúp vàng. Chuyên mục “World Cup 2010” trên báo Thái Nguyên cũng xin được dừng lại tại đây. Những người làm báo Đảng chúng tôi tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để khắc phục một số điểm còn tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền về các sự kiện thể thao lớn lần sau, góp phần đưa thêm nhiều thông tin phong phú, hấp dẫn đến với độc giả xa gần…