Liverpool thua thảm tại City of Manchester

08:13, 24/08/2010

Thi đấu bạc nhược, thiếu gắn kết và nhạt nhòa bản sắc, Liverpool đã phải hứng chịu thất bại 0-3 trên sân của Man City trong trận đấu muộn vòng 2 giải Ngoại hạng Anh.

 

Yếu tố duy nhất Liverpool nhỉnh hơn Man City có lẽ là số lần dứt điểm (11 so với 6). Nhưng từng đó chẳng nói lên gì nhiều, thậm chí càng cho thấy sự thiếu hiệu quả của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Thời lượng kiểm soát bóng của họ luôn ở mức rất thấp, trung bình chỉ là 35 %. Trên phương diện đấu pháp, Man City thể hiện một cách rõ ràng và bài bản hơn hẳn so với cái kiểu nhàn nhạt và vô phương hướng của Liverpool.

 

 Ba bàn thua của Liverpool đều có lỗi của hệ thống phòng ngự, nơi cặp trung vệ Jamie Carragher và Martin Skrtel luôn để lộ khoảng trống. Thiếu Javier Mascherano, lá chắn phòng thủ từ xa của Liverpool cũng không còn. Trong khi đó, các ngòi nổ tiềm tàng trên hàng công cũng hầu như xịt ngóm. Steven Gerrard để lại ấn tượng duy nhất bằng cú dứt điểm dội cột, trong khi Fernando Torres chỉ có hai cú dứt điểm đáng kể trước khi phải nhường chỗ cho Ryan Babel. Một vài điểm sáng hiếm hoi đó của Liverpool chỉ lóe lên trong một thoáng ngắn ngủi ở hiệp hai – khi mà thế cuộc đã có chiều hướng an bài.

 

So với trận ra quân hòa 0-0 trên sân của Tottenham vòng đấu khai mạc, Man City thể hiện một gương mặt tích cực hơn nhiều. Và nếu như HLV Alex Ferguson của MU từng nghi ngờ về khả năng kết dính của dàn sao áo xanh, hôm qua ông ít nhiều cũng phải suy nghĩ khác đi trong lúc ngồi dự khán trực tiếp tại City of Manchester. Carlos Tevez là người lập công lớn với hai pha làm bàn liên tiếp ghi trong hiệp hai, nhưng trong chiến thắng “ba sao” của Man City lần này cũng cần phải kể đến sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart, nỗ lực kiến tạo của hậu vệ Micah Richards và trước hết là tình huống lập công đầu tiên của tiền vệ Gareth Barry.

 

Trong một pha tấn công bên biên phải, bóng được chọc sâu xuống cho James Milner. Dù bị đuối tân binh của Man City vẫn kịp đẩy bóng ngược lên cho Barry lao vào dứt điểm dễ dàng trong tư thế không bị theo kèm mở tỷ số. Thế cân bằng bị phá vỡ tạo tâm lý thi đấu thoải mái cho Man City. Với khả năng điều tiết hợp lý của Barry và tân binh Yaya Toure ở tuyến giữa, đội chủ nhà hầu như kiểm soát hoàn toàn thế trận dù mật độ công thành là không cao. Liverpool gần như không tìm được một cơ hội thực sự nào.

 

Sau giờ nghỉ HLV Roy Hodgson vẫn tỏ ra tin tưởng với đội hình hiện tại nên không đưa ra bất cứ sự thay đổi người nào. Tuy nhiên các học trò đã phụ ông. Họ vẫn thi đấu một cách nhợt nhạt, sức phản kháng gần như không có và tiếp tục những sai sót trong khâu phòng ngự. Phút 52 từ quả đá phạt góc của Milner, Richards trong tình huống lên tham gia tấn công đã đánh đầu dũng mãnh hướng bóng về phía khung thành. Cú vung chân đá nối của Tevez chưa hẳn đã có tác động đến bóng nhưng nó diễn ra ngay trước mặt khiến thủ thành Pepe Reina luống cuống. Bóng lọt qua khe giữa hai chân của anh đi vào lưới. 2-0 cho Man City.

 

Mãi đến lúc này Liverpool mới sực tỉnh giấc mụ mị, hối lên tấn công dồn dập. Và liên tiếp họ có đến ba cơ hội ăn bàn mười mươi. Khơi mào là cú dứt điểm quyết đoán của Gerrard từ khoảng cách 20 mét đưa bóng đập chân cột dọc bật ra. David Ngog là người có cơ hội dứt điểm tiếp theo ở ngay trong cấm địa, nhưng pha phản xạ xuất thần của Hart đã kịp thời cứu cho Man City bàn thua trông thấy. Chưa dừng ở đó, bóng văng ra lại đến đúng chân của Torres nhưng pha kết thúc của anh vẫn không đánh bại được Hart.

 

Sau thoáng bùng cháy dữ dội, Liverpool đột nhiên trở về với sự nhạt nhòa ban đầu. Hàng tiền vệ của Man City kịp thời chấn chỉnh để hạn chế khả năng bóng lọt vào chân cầu thủ Liverpool. Bởi vậy, dù là một quãng thời gian khá dài tính đến cuối trận nhưng đội khách vẫn chỉ có thêm được hai cơ hội đáng kể. Đầu tiên là tình huống xử lý và dứt điểm khéo léo hiếm hoi trận này của Torres đưa bóng chệch cột gang tấc. Sau đó là cú sút góc hẹp của cầu thủ vào thay Torres, Babel, khiến thủ thành Hart lại phải ra tay.

Ở chiều ngược lại, không tạo ra quá nhiều đợt tấn công nhưng bàn thắng vẫn tiếp tục tìm đến với Man City. Trong tình huống đột phá vào cấm địa, Adam Johnson – một trong những cầu thủ chơi hay nhất của đội chủ nhà – bị Skrtel truy cản. Trọng tài chính lập tức cho Man City hưởng phạt đền, bất chấp phản ứng của Skrtel cho rằng Johnson ngã vì dẫm vào chân chứ anh không hề phạm lỗi. Trên chấm đá phạt, Tevez không khó khăn để đánh lừa thủ thành Reina, gia tăng cách biệt lên thành 3-0.

 

Không như trước đây thời còn HLV Rafael Benitez, cầu thủ Liverpool có vẻ như không có tâm trạng cho một cuộc lật đổ, hoặc chí ít là vớt vát danh dự. Điều chỉnh của HLV Hodgson cũng không đủ tạo nên đột biến, và Liverpool phải chấp nhận một trận đấu nữa chưa biết đến mùi chiến thắng sau hai lượt trận đầu mùa.